Tin trong nước

Nghi can chết, gia đình đưa quan tài đến UBND xã khiếu nại

Gia đình đưa thi thể anh Luân đến UBND xã khoảng đầu giờ chiều cùng ngày, yêu cầu cơ quan chức năng phải giải thích rõ về cái chết của anh để gia đình đưa về lo hậu sự.

Đến 22g đêm 6-1, gia đình anh Lê Văn Luân (23 tuổi ở xã Ea Wy, huyện Ea H’Leo, Đắk Lắk) vẫn để quan tài cùng thi thể của anh ở UBND xã Ea Wy.
Thi thể anh Luân đang đặt tại UBND xã Ea Wy - Ảnh: Gia đình cung cấp
Thi thể anh Luân đang đặt tại UBND xã Ea Wy – Ảnh: Gia đình cung cấp

Trao đổi với PV, ông Lê Thăng Long – phó chủ tịch UBND huyện Ea H’Leo – xác nhận cơ quan chức năng ở huyện đang tập trung giải quyết vụ việc.

“UBND xã, huyện, công an huyện đang thuyết phục gia đình đưa thi thể nạn nhân về lo hậu sự. Việc giải quyết những thắc mắc của gia đình sẽ được UBND huyện thực hiện trong nay mai” – ông Long nói.

“Anh Luân bị tạm giam vì tội trộm cắp tài sản vào tháng 9-2014. Cơ quan công an huyện đang củng cố hồ sơ để chuyển viện kiểm sát nhân dân huyện truy tố. Sáng 6-1, anh Luân kêu đau ngực. Cán bộ tạm giam đã đưa anh đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện, sau đó chuyện Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh Luân tử vong” – ông Long thông tin thêm.

Theo gia đình, trước đến nay anh Luân khỏe mạnh, không đau bệnh.

TRUNG TÂN

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP