Hương càng khóc nhiều hơn khiến lòng tôi nóng như lửa đốt. Sau khi cố bình tĩnh lại, cô ấy kể một câu chuyện đã giấu tôi từ lúc mới quen nhau đến tận khi là vợ chồng. Hóa ra trước khi quen tôi Hương đã sinh một đứa con với người yêu cũ.
Hương càng khóc nhiều hơn khiến lòng tôi nóng như lửa đốt. Sau khi cố bình tĩnh lại, cô ấy kể một câu chuyện đã giấu tôi từ lúc mới quen nhau đến tận khi là vợ chồng. Hóa ra trước khi quen tôi Hương đã sinh một đứa con với người yêu cũ.
Chúng tôi yêu nhau được 3 tháng thì anh cầu hôn tôi. Nghĩ yêu lâu dài hay nhanh chóng cũng chẳng quam trọng, bởi tôi chính là minh chứng. Vì thế, tôi đồng ý lời cầu hôn.
Khi mở cửa thấy dáng vẻ quen thuộc của anh, tim tôi đập rộn ràng trong lòng ngực. Đây là người đàn ông đầu tiên tôi yêu sâu đậm suốt 6 năm trước khi lấy chồng. Trong đời tôi hối hận nhất chính là từng bỏ quên anh ấy khi ham mê đuổi theo sự nghiệp.
Khi bước chân ra khỏi cổng tòa án, tôi khẽ thở phào một cái, cứ ngỡ rằng từ đây mình sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, tự do và thanh thản. Thế nhưng ngay sau đó tôi lại phát hiện mình có thai đã gần 3 tháng.
Em thấy trên giường chị dâu đang nằm nghỉ. Chị thấy em đang ở cửa phòng thì hỏi một câu, sau đó lăn ra ngủ. Dù em biết rằng chị dâu một mình trông con rất cực khổ, vì chị mới sinh con mà chồng lại đi công tác cả tuần nay.
Lân đi từ phòng tắm ra thì hỏi: “Em xem gì đó?”. Hoa thì đang chăm chăm xem những trang viết của về chuyện ấy, có những hành động khá nhạy cảm. Bất ngờ nghe Lân hỏi như thế thì cô giật mình đánh rơi cả điện thoại. Lân thấy thế thì đùng đùng nổi giận.
Sau hơn một giờ được cảnh sát thuyết phục, cô gái đã bình tĩnh trở lại.
Hai năm yêu xa vì bạn trai du học nước ngoài, chúng tôi dự định sẽ tổ chức đám cưới ngay khi anh trở về. Nhưng trước khi bạn trai về nước, tôi mắc sai lầm với đồng nghiệp trong công ty và đã mang thai…
Người yêu cũ của tôi có mắt nâu giống mẹ, chồng tôi lại có mắt đen giống cha. Con trai của tôi sinh ra có đôi mắt nâu cùng vài nét không giống chồng tôi. Vì thế, trong nhà ngoài xóm thường nói ra nói vào rằng thằng bé không phải con ruột của chồng tôi.
Tôi thoáng thấy nét mặt anh có chút bất ngờ khi trông thấy tôi nhưng nhanh chóng khôi phục lại bình thường, chỉ là lúc đó, tôi nghĩ trái đất này thật tròn. Đi một vòng lớn, người tôi không nên dính dáng nhất trên đời này lại là anh – người yêu của bạn thân tôi.
Đến một ngày, chồng tôi đi công tác ở tỉnh khác, con dâu về nhà ngoại. Tôi vui vẻ chuẩn bị đi gặp bạn. Vừa tới cửa khách sạn, tôi bàng hoàng đụng mặt con dâu. Người đàn ông đi cạnh nó cũng cúi đầu chào tôi.
Sau giỗ đầu chồng, người bạn thân từ thời cấp 3 của tôi thổ lộ mong muốn cùng tôi xây dựng gia đình vì nói tôi là chỗ dựa lớn nhất của mẹ con cô ấy. Tôi sững người vì chưa bao giờ nghĩ đến tình huống đó, với lại tôi đã thích người con gái khác...
Tôi để lại không gian riêng tư thoải mái cho vợ và người đàn ông lạ mặt kia. Không biết đi đâu, tôi đành ngồi ở một quán cà phê gần nhà, đợi đến khi vợ tiếp xong khách của cô ấy.
Hai vợ chồng tôi lương công chức chỉ đủ ăn, suốt một năm qua tôi sống trong cảnh “giật gấu vá vai” khi toàn bộ số tiền 10 triệu chồng đưa hàng tháng chuyển về quê trả nợ sửa nhà cho bố mẹ chồng
Không ít ông chồng chọn cách 'vạch áo cho người xem lưng', biến mọi góc khuất và mâu thuẫn hôn nhân thành 'câu chuyện làm quà' cho bạn bè, họ hàng. Từ việc miệt thị vợ là kẻ 'ăn bám' đến việc 'phát loa' những chuyện riêng tư nhất cho cả hai bên gia đình, tước đi sự tôn trọng tối thiểu.
Đến một hôm, chồng tôi rủ bạn bè về ăn uống. Tôi uống nhiều, say lúc nào cũng không nhớ. Tôi chỉ nhớ chồng bế tôi về giường, sau đó chúng tôi quấn lấy nhau. Trong người đang có men say cùng cảm xúc lâu ngày bị dồn nén, tôi ghì chặt lấy chồng không buông
Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến ngày cưới đã được hai bên gia đình thống nhất thì bạn trai tôi bất ngờ đề nghị hoãn đám cưới. Anh xin tôi thông cảm vì người yêu cũ từng gắn bó 7 năm vừa phát hiện ung thư giai đoạn cuối và hiện không còn ai chăm sóc ngoài anh.
Ngay từ khi tôi về làm dâu, mẹ chồng đã tuyên bố, dù sinh 2 hay 3 đứa con thì điều bắt buộc là phải có một đứa cháu trai, sau này còn chống gậy. Lúc đầu tôi nghĩ mình khỏe mạnh, lại học mót mấy chia sẻ trên mạng thì sẽ có con trai thôi. Nào ngờ chuyện sinh con không hề đơn giản.
5 năm sau ngày chồng qua đời, mẹ chồng đến nhà tôi vào đúng ngày giỗ của chồng. Bà gọi tôi vào để nói chuyện riêng. Ngập ngừng một hồi thì mẹ chồng nói chồng tôi gửi cho tôi 1 tỷ dưới tên của bà. Bà nói giờ tôi muốn làm ăn, đầu tư gì thì cứ dùng số tiền này.
Việc Apple thu hẹp phạm vi thiết bị được cập nhật iOS 18 đang khiến nhiều người dùng iPhone đứng trước nguy cơ không còn được vá lỗi bảo mật.
Cảnh sát Nhật Bản bắt 6 người Việt bị nghi hành hung một đồng hương đến chết trong ngày đầu năm mới, dường như do mâu thuẫn tiền bạc.
Tỉnh Hà Tĩnh “mở luồng xanh” cho nhà ở xã hội, giảm 50% thủ tục hành chính.
Khi sai lầm tại Champions chưa lắng xuống, trọng tài Istvan Kovacs lại bất ngờ góp mặt trong danh sách cầm còi ở World Cup 2026.
Tài xế điều khiển chiếc xe tải khi đến ngã tư không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu, vượt đèn đỏ và bị người dân ghi lại gửi lực lượng chức năng.
Đang di chuyển trên đường Đào Tấn, chiếc xe ô tô nhãn hiệu Mercedes-AMG G63 đã va chạm với cụ ông lớn tuổi khiến nạn nhân tử vong.
Giữa đêm khuya, nhận tin báo có người gặp nạn trong tình trạng nguy cấp, lực lượng Công an xã Cẩm Trung (tỉnh Hà Tĩnh) đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, kịp thời sơ cứu và đưa nạn nhân đi cấp cứu góp phần giữ lại sự sống cho người bị nạn.
Vở bài tập Tin học lớp 3 chứa link dẫn tới website không lành mạnh thay vì video cho thiếu nhi, nhà phát hành nói là "sự cố kỹ thuật".
Các nhà băng cam kết giảm lãi suất tiền gửi và cho vay ngay sau cuộc họp với Thống đốc chiều hôm nay.
Đây là khoảnh khắc kịch tính khi một người đàn ông cho nổ tung nhà của người yêu để trả thù sau khi cô ấy đuổi anh ta ra khỏi nhà.
Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Quang Ngọc được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030.
Hương càng khóc nhiều hơn khiến lòng tôi nóng như lửa đốt. Sau khi cố bình tĩnh lại, cô ấy kể một câu chuyện đã giấu tôi từ lúc mới quen nhau đến tận khi là vợ chồng. Hóa ra trước khi quen tôi Hương đã sinh một đứa con với người yêu cũ.
Sau nhiều lần hỏi về khoản tiền còn nợ nhưng không nhận được hồi đáp cụ thể, ngày 2/4, chủ gara ở TP.HCM đã đăng tải thông tin nhắc thanh toán lên hội nhóm tài xế trên MXH.
Bằng việc thu xếp cho khách xin thị thực diện du lịch, sau đó tổ chức tour cho khách xuất cảnh hợp pháp, các đối tượng đã tổ chức cho công dân Việt Nam trốn sang các nước châu Âu (Đức, Pháp, Anh) và Mỹ, với chi phí từ 400 triệu đến 1,2 tỷ đồng/người.
Giám đốc Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh Phú Thọ và Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập bị khởi tố, bắt tạm giam vì ăn chặn tiền trợ cấp của học sinh dân tộc thiểu số, người khuyết tật, người tâm thần.
Từ 15h30 ngày 9/4, giá xăng RON 95-III giảm 2.990 đồng, dầu diesel hạ 9.880 đồng một lít.
UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa quyết định thành lập 3 Tổ công tác đặc biệt do các Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng. Đây là bước đi quyết liệt nhằm xúc tiến đầu tư và kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn cho các dự án trên địa bàn.
Áp thấp nhiệt đới trên Tây Bắc Thái Bình Dương có khả năng mạnh lên thành bão, ít khả năng vào Biển Đông.
Tại cơ quan công an, 2 người bị Interpol truy nã đỏ là Choi Wonsuk và Lee Yiseul thừa nhận hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, di chuyển, lưu trú qua nhiều địa phương nhằm trốn tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng.
Đào Thị Thu Trang bị tố giác có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền khoảng 60 tỉ đổng qua hình thức nhận tiền để đáo nợ ngân hàng nhưng không thực hiện.
Sáng ngày 8/4/2026, Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị bốc thăm ngẫu nhiên xác minh tài sản, thu nhập đối với cán bộ, công chức thuộc 6 đơn vị trên địa bàn theo kế hoạch năm 2026.
Ông Trịnh Việt Hùng, 49 tuổi, vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.