Hà Tĩnh ngày nay

Mưa lũ khiến nhiều đoạn quốc lộ 8A bị sạt lở, biến mất, ách tắc dài ngày

Mưa lũ lớn trong mấy ngày qua khiến Quốc lộ 8A từ thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) lên cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh sang Lào) bị sạt lở nghiêm trọng, đặc biệt là đoạn từ thị trấn Tây Sơn lên cửa khẩu.

Khoảng 8 giờ sáng 16-10, tại km72 trên tuyến Quốc lộ 8A bị sập, sạt lỡ đường dài hàng trăm mét với hàng trăm khối đất đá, khiến tuyến đường lên cửa khẩu Cầu Treo bị tê liệt hoàn toàn.
Tuyến đường bị chia cắt

Quốc lộ 8A bị sập, sạt lỡ nghiêm trọng khiến tuyến đường bị ắc tắc, chia cắt khiến hành khách từ Lào về Việt Nam phải quay lại và về qua cửa khẩu Cha Lo ở Quảng Trị theo Quốc lộ 12 mất hơn một nghìn km.


Đoạn đường sạt lở kéo dài, hết sức nghiêm trọng

Sự cố trên khiến đường điện, cáp quang quốc tế, đường ống nước bị đứt hoàn toàn. Trong 2 ngày qua khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo và các cơ quan chức năng đóng ở Cầu Treo bị mất nước, mất điện, mất mạng.


Các phương tiện giao thông phải dừng lại

Được biết, phía bên kia cửa khẩu Cầu Treo, tuyến đường đi qua bản Na Pê, thuộc huyện Căm K Ớt, tỉnh Bôlykhămxay, Lào, cũng bị lũ chia cắt từng đoạn, khiến Cầu Treo bị chia cắt và cô lập.


Dây cáp quang bị đứt, điện lưới mất hoàn toàn

Hiện có hơn 300 người gồm cán bộ các cơ quan chức năng như Bộ đội Biên Phòng, Hải Quan… và hành khách đang bị chia cắt và gặp rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt vì bị mất điện, nước, mạng và thiếu lương thực thực phẩm.


Đá từ trên núi rơi xuống

Trên tuyến Quốc lộ 8A đoạn từ thị trấn Tây Sơn lên cửa khẩu Cầu Treo có hàng chục điểm sạt lở đất đá đổ đầy lên đường khiến việc đi lại hết sức khó khăn.


Lực lượng chức năng đang đấu nối điện

Trước sự cố trên, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã huy động lực lượng giải tỏa những điểm bị đất đá sạt lở đổ lên đường, đồng thời cử cán bộ trực 24/24 ở đoạn đường bị sập, sạt lở nghiêm trọng.



Lê Trình

ANTĐ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP