Xã hội

Hà Tĩnh: Người mẹ trong vụ tẩm xăng đốt 3 con nhỏ đã tử vong

Lê Thị Hiên – người mẹ đã tẩm xăng đốt nhà gây ra cái chết đau đớn cho 3 đứa con nhỏ dại cũng đã tử vong vào chiều nay.

Tối 10/8, ông Phan Văn Thiền, Chủ tịch UBND xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Lê Thị Hiên (28 tuổi, trú thôn 1, xã Kỳ Thư) - người mẹ tẩm xăng thiêu mình cùng 3 con nhỏ cũng đã không thể qua khỏi. Người phụ nữ này tử vong vào chiều cùng ngày sau 12 ngày cấp cứu, điều trị.

Phía bên trong ngôi nhà hiện trường vụ cháy.

Trước đó, như đã đưa tin, vào khoảng 13h30 ngày 28/7, người dân nghe tiếng nổ cùng lửa và mùi xăng nồng nặc bốc lên từ ngôi nhà của mẹ con chị Hiên.

Căn nhà khóa trái bên trong, phá cửa xông vào, một cảnh tượng hãi hùng, chị Hiên cùng 3 con nhỏ đã cháy đen trong phòng ngủ. Quá trình đưa các nạn nhân đi cấp cứu, lực lượng chức năng phát hiện bé gái 6 tuổi đã tử vong tại chỗ. 2 cháu con lại 3 tuổi và 4 tuổi được đưa ra bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu nhưng do bị bỏng quá nặng sau đó cũng lần lượt tử vong.

Cái chết đau lòng của 4 mẹ con chị Hiên gây rúng động dư luận tỉnh này.

Nguyên nhân vụ việc được cơ quan điều tra xác định, do mâu thuẫn giữa chị Hiên và chồng đang lao động ở nước ngoài. Chị Hiên, chính là người đã tẩm xăng tự thiêu mình và 3 con mục đích tự tử.

Tác giả: Ngân Hà

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP