Hà Tĩnh: Bàn giao nhà tình nghĩa cho Thượng úy Nguyễn Công Quyền

Sáng ngày 8-1, tại thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, Cục cảnh sát môi trường phối hợp với Công an Hà Tĩnh, Công an huyện Hương Sơn đã tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho đồng chí Nguyễn Công Quyền – Cán bộ Công an huyện Hương Sơn.

Hà Tĩnh: Đề nghị công nhận Liệt sỹ cho nữ thanh niên xung phong hi sinh 33 năm

Báo Lao Động online ngày 30.8 có bài “Nữ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc hi sinh 33 năm chưa được công nhận Liệt sỹ”, phản ánh trường hợp TNXP Trần Thị Xanh (quê Đức Thọ, Hà Tĩnh) bị bom vùi lấp khi chiến đấu tại ngã ba Đồng Lộc, bị chấn thương sọ não sau đó qua đời vì bệnh tái phát vào năm 1983. Tuy nhiên, bà Xanh chưa được công nhận Liệt sỹ do “vướng” quy định phải  là thương binh chết do vết thương tái phát, trong khi bà Xanh chưa làm chế độ thương binh.

130 đoàn viên công an Hà Tĩnh tham gia hiến máu nhân đạo

Chào mừng kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống lực lượng CAND (19/8/1945 – 19/8/2016), hướng tới kỷ niệm 55 ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH (4/10/10961 – 4/10/2016). Sáng ngày 15/8, Đoàn thanh niên Công an tỉnh phối hợp với đoàn thanh niên phòng PC66 và các cơ sở đoàn trực thuộc đã tham gia hiến máu tình nguyện.

Hà Tĩnh: Một CSGT hy sinh nửa thế kỷ mới được công nhận liệt sĩ

Ngày 29-7, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an tỉnh Thái Bình, chính quyền địa phương và gia đình tổ chức Lễ truy điệu và trao Bằng Tổ quốc ghi công Liệt sỹ CAND Nguyễn Tiến Hùng, sinh năm 1948, quê quán xã Tây Phong, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình nguyên cán bộ phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Nữ lái xe tải Trường Sơn ngày ấy và bây giờ

“Ngày ấy khi nghe cấp trên cho biết sẽ đưa đại đội nữ chúng tôi đi Trung Quốc học lái xe vận tải ai nấy đều không tin bởi đang trong thời kỳ chiến tranh ác liệt như vậy, đàn bà con gái chân yếu tay mềm như chúng tôi thì lái xe làm sao được?”. 

“Tấm lòng miền Nam” của một cựu chiến binh xứ Nghệ

Đều đặn mỗi tháng 2 lần, vào ngày Rằm và mùng Một (Âm lịch), ông Phạm Minh Tâm, cựu chiến binh (CCB) ở phường Hưng Dũng (thành phố Vinh, Nghệ An) ra Nghĩa trang Dăm Mụ Nuôi thắp hương cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS) miền Nam tập kết.

Lãng quên người có công là mang tội

Việc hỗ trợ nhà ở cho người có công (NCC) với cách mạng là một việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với những gia đình NCC, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh đồng loạt “Thắp nến tri ân” các anh hùng liệt sỹ

Nhân kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2016), tối ngày 26/7, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn đồng loạt tổ chức Lễ “Thắp nến tri ân” các anh hùng, liệt sỹ tại các nghĩa trang liệt sỹ và đài tưởng niệm liệt sỹ trên địa bàn toàn tỉnh.

Xã Kỳ Tân chú trọng công tác đền ơn đáp nghĩa

Những năm qua Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Kỳ Tân (huyện Kỳ Anh – Hà Tĩnh) luôn làm tốt công tác “đền ơn đáp nghĩa” cho các gia đình chính sách, nhằm tri ân đối với những thế hệ cha anh đi trước đã chiến đấu hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

BÀI ĐỌC NHIỀU

Đại tá Phạm Thanh Phương: “Không có vùng cấm" trong xử lý hơn 1 tấn thuốc đông y giả tại Hà Tĩnh

Sau khi Công an tỉnh Hà Tĩnh triệt phá chuyên án sản xuất, buôn bán hơn 1 tấn thuốc đông y giả, Báo Thanh tra đã có cuộc trao đổi trực tiếp với Đại tá Phạm Thanh Phương - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh - để làm rõ bản chất pháp lý vụ án, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan và quan điểm xử lý của cơ quan điều tra.

Một làng ở Hà Tĩnh phát ra hương thơm đặc biệt

Chỉ cần đặt chân tới xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh, đã cảm nhận rõ mùi hương trầm phảng phất trong gió. Từ đầu làng, những khoảng sân phơi hương đỏ rực nối dài theo lối ngõ, sắc màu nổi bật dưới cái nắng hanh hao những ngày cuối năm.

Sự thật về calo trong bánh tét: Ăn sao để không tăng ký sau Tết?

Bánh tét - món ngon không thể thiếu mỗi dịp lễ, Tết, hấp dẫn bởi lớp nếp dẻo thơm, nhân đậu xanh bùi béo và thịt mỡ đậm đà. Thế nhưng, đằng sau hương vị khó cưỡng ấy là nỗi băn khoăn về lượng calo và nguy cơ tăng cân nếu ăn không kiểm soát.

TOP