Nhân ái

Xót thương bé gái bị bỏng cồn toàn thân nguy kịch tính mạng

Ngọn lửa bùng lên từ lọ cồn bao trùm toàn thân bé cháy rực như ngọn đuốc. Bé đang phải đối diện với nhiều lần cấy ghép da và hệ lụy trong khi gia đình lại quá khó khăn

Mới 8 tuổi nhưng bé Mai Thị Hải Yến, ở xóm Bắc, thôn Bình Hải, xã Yên Nhân, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình đã rất kiên cường trải qua 2 lần cấy ghép da và hiện tại đang chuẩn bị cho ca phẫu thuật tiếp theo tại Viện bỏng Quốc gia. Bé Yến bị bỏng cồn nặng vùng diện rộng, phức tạp nên chặng đường phía trước còn nhiều gian nan đang rất cần được giúp đỡ của bạn đọc.

Bé Mai Thị Hải Yến bị bỏng cồn nặng toàn thân

Chia sẻ về thời điểm kinh hoàng gieo họa vào con gái mình, chị Ngô Thị Lan ( 29 tuổi, mẹ bé Yến) liên tục bật khóc, hơn 2 tuần qua kể từ khi xảy ra sự việc, chị chỉ biết đau đớn trách móc bản thân.

Chị Lan cho hay, sự việc xảy ra vào chiều ngày 20/7. Khi ấy, vợ chồng chị đang trong phòng còn bé Yến và anh trai Mai Bảo Khánh (11 tuổi) chơi ở ngoài phòng khách. Do thiếu hiểu biết của trẻ nhỏ, trong lúc chơi hai bé đã lấy chai cồn đổ ra tẩm bổng rồi dùng đèn bật châm lửa. Ngọn lửa bùng cháy bao trùm khắp cơ thể bé Yến như ngọn đuốc còn bé Khánh may mắn hơn đã chạy ra ngoài kịp.

“Nghe tiếng la hét của con, vợ chồng tôi chạy ra thì chứng kiến cháu Yến đang gào khóc giãy giụa trong đám lửa. Lúc đó, chồng tôi vội lấy chiếc chăn trùm lấy cháu để dập lửa", chị Lan rùng mình kể lại.

Sau sự việc xảy ra, bé Yến được đưa lên bệnh viện tỉnh sơ cứu. Thấy tình trạng bỏng nặng, các bác sỹ cho chuyển gấp bé xuống Viện Bỏng Quốc gia (Hà Nội) để điều trị. Tính tới giờ cũng đã tròn hơn nửa tháng bé Hải Yến vẫn đang nằm điều trị tích cực ở phòng hồi sức.

Vết bỏng rộng đau rát

Nằm trên giường bệnh, phủ lên cơ thể bé Yến là những vết bỏng đỏ rát, rướm máu. Có lẽ do vết bỏng quá nặng, đau đớn liên tục hành hạ khiến mặt bé nhăn nhúm, hơi thở nặng nề, nước mắt cứ liên tục chảy dài.

“Ngày đêm phải chứng kiến con gồng mình chống chọi với đau đớn mà tim tôi như bị ai đó cầm dao cứa nát. Thương con lắm nhưng đành bất lực. Cháu còn nhỏ mà lại phải chịu đau đơn thế này. Giờ tôi chỉ biết chắp tay cầu mong trời phật thương tình, cho con tôi có cơ hội sống" chị Lan khóc nghẹn.

Bé Hải Yến xinh xắn trước khi bị bỏng

Được biết, lúc bé Yến bị nạn, ngôi nhà của gia đình chị Lan còn đang xây dở dang chưa kịp hoàn thiện. Số tiền vay mượn để xây nhà nay phải dành cứu tính mạng con gái. Chồng chị là anh Mai Văn Tân (SN 1985) ngày đêm chạy ngược xuôi lo tiền viện phí cho con. Suốt những ngày qua, số tiền để điều trị cho bé Yến đã hết hơn 70 triệu đồng mà tình trạng vẫn còn rất nguy kịch.

Mặc dù, bé Yến còn được có bảo hiểm y tế hỗ trợ nhưng vẫn phải sử dụng nhiều loại thuốc ngoài danh mục bảo hiểm. Hơn nữa, cuộc chiến sinh tử của bé sẽ là một chặng đường dài chứ không phải ngày một, ngày hai nên rất khó khăn.

Sắp tới, bé Hải Yến sẽ phải tiếp tục phẫu thuật ghép da, phẫu thuật thẩm mỹ và nhiều loại chi phí cần trả vô cùng đắt đỏ. Bởi thế, ngay lúc này bé đang rất cần được sự giúp đỡ của mọi người.

Mọi đóng góp xin gửi về:

Chị Ngô Thị Lan ở xóm Bắc, thôn Bình Hải, xã Yên Nhân, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình .SĐT 0386462393

Tác giả: Phạm Bắc

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP