TP Hà Tĩnh

TP Hà Tĩnh: Chuyện buồn không đáng có

Mâu thuẫn tranh chấp đất đai giữa hai gia đình kéo dài nhưng chính quyền xã Thạch Trung không giải quyết dứt điểm. Bằng chứng là ngày 17-3-2012, ông Nguyễn Ngọc Thành, Phó chủ tịch UBND xã Thạch Trung hứa sẽ giải quyết cắm mốc giới cho hai gia đình, nhưng chờ mãi vẫn không thấy chính quyền đến giải quyết.

“Việc chính quyền xã Thạch Trung và ban công an xã đã tổ chức cưỡng chế đất và thu hồi một số tài sản của gia đình tôi chưa thực dân chủ và đúng qui trình, dẫn tới hệ lụy lực lượng công an xã dùng vũ lực trấn áp sử dụng dùi cui điện đánh đập con tôi là Võ Tá Cường bị gãy tay, gãy xương đòn vai trái và nhiều vết thương bầm tím phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân khu 4, còn con trai Võ Tá Vương thì bị dí điện ngã xuống và đưa về UBND xã đánh đập sau đó cùm vào cửa sổ treo lơ lửng… Từ đó gia đình tôi mất tinh thần, con cái ốm đau tốn nhiều tiền của…”. Đây là một phần nội dung đơn phản ánh của thương binh 1/4 Võ Tá Hồng hiện là chi hội trưởng Hội CCB xóm Trung Phú, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh gửi về Báo CCB Việt Nam.


Nhóm PV miền Trung

CCB Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP