Tình yêu

Vì tình người, tôi ngậm ngùi ký đơn ly hôn cho vợ đi lấy chồng mới

Đúng là ai trong cuộc cũng đều tốt, đều là tấm gương để nhiều, rất nhiều người đang sống phải xem lại mình, phải soi lại mình mà học tập.

Còn chuyện anh sẽ kí đơn để tạo điều kiện cho vợ anh luôn được ở bên cạnh người đàn ông là ân nhân đã cứu mạng cô ấy vì đó là tâm nguyện của cô ấy thì theo tôi anh nên cân nhắc, suy nghĩ cho thật thấu đáo.
Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
Tôi thật sự cảm kích và ngưỡng mộ tất cả những người trong cuộc trong câu chuyện “Cầu mong vợ sống hạnh phúc với ân nhân đã cứu mạng em” mà anh kể. Từ người đàn ông đã không quản nguy hiểm cứu mạng vợ anh, từ vợ anh đã không quên ơn ân nhân của mình mà ngày ngày tranh thủ giờ nghỉ để đến chăm sóc, cơm nước đỡ đần cho anh ấy, từ người mẹ giàu lòng nhân hậu lo lắng cho ân nhân của con dâu đến anh là người chồng đã vô cùng thiện chí, vô cùng bao dung rộng lượng chủ động đê vợ bên cạnh an ủi, chăm lo, bù đắp thiệt thòi cho người đàn ông tốt bụng ấy.
Còn chuyện anh sẽ kí đơn để tạo điều kiện cho vợ anh luôn được ở bên cạnh người đàn ông là ân nhân đã cứu mạng cô ấy vì đó là tâm nguyện của cô ấy thì theo tôi anh nên cân nhắc, suy nghĩ cho thật thấu đáo.
Nếu tất cả mọi người đã đồng tâm, nhất trí thì anh cứ thực hiện theo như trái tim của mình đã chỉ hướng… Chỉ có điều trước khi quyết định anh nên gặp gỡ ân nhân của vợ anh để biết rõ ý nguyện của anh ấy. Qua đó anh có thể lường được những thuận lợi, những khó khăn khi vợ anh chung sống cùng anh ấy để có biện pháp giúp đỡ cho họ.
Bởi tôi biết rằng dù có kí đơn chấm dứt hôn nhân với vợ thì đó cũng là chuyện bất đắc dĩ chứ lòng anh luôn thương nhớ vợ. Mong mọi việc sẽ ổn thoả, êm thấm để mọi người trong gia đình anh và ân nhân của vợ anh đều gặp an lành, may mắn.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP