Nhân ái

Người đàn ông tâm thần sống trong túp lều rách nát

Bị nhiễm chất độc da cam do di chứng từ bố, ông Cao Văn Đức (SN 1972), trú thôn Hữu Nhân, xã Mai Lâm, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa không minh mẫn đang phải sống trong túp lều rách nát, cần được giúp đỡ.

Ông Đức hiện đang sống trong túp lều lá được dựng đơn sơ tạm bợ bằng vách đất trơ trọi giữa cánh đồng ở xã Mai Lâm. Mưa xuống, đồ đạc trong túp lều ướt sũng, ông lại phải đi đến nhà anh em ở nhờ.

Ông Đức bị bệnh thần kinh do ảnh hưởng di chứng chất độc da cam của bố để lại.

Ngôi nhà như một túp lều

Bố mẹ ông Đức sinh được 5 anh em (3 trai, 2 gái), tất cả đều bị ảnh hưởng của chất độc da cam. Chỉ riêng ông Đức không có gia đình ở vậy cho đến hôm nay.

Từ năm lên 7 tuổi ông Đức được người chị dâu nuôi dưỡng, đến lúc trưởng thành, ông ra dựng lều ở riêng.

Trong nhà có mỗi cái giường cũ nát

Bản thân gia đình anh em đều thuộc hộ nghèo không có điều kiện chăm lo cho ông Đức.

Để tự nuôi sống được bản thân, hàng ngày ông phải đi lượm củi, nhặt ve chai bán kiếm ăn từng bữa.

Ngôi nhà rách nát

Tuy nhiên, thời gian gần đây do sức khỏe yếu nên không kiếm được đồng nào, ông phải sống trong cảnh bữa no bữa đói.

Hôm chúng tôi đến, trời đổ mưa, cũng là lúc ông Đức vừa đi nhặt ve chai về, ông bảo, hôm nay không kiếm được thứ gì, đến buổi chắc lại phải đi xin ăn.

Mưa xuống, đồ đạc trong nhà ướt sũng

Biết hoàn cảnh của ông Đức như vậy nên hàng xóm cũng thương. Ở đây toàn dân nghèo họ không có tiền cho ông, họ chỉ có thể giúp đỡ, chia sẻ bằng những bát cơm, bát gạo.

Bà Trịnh Thị Định (62 tuổi, chị dâu) cho biết, trong số 5 anh em thì có ông Đức là khổ nhất, miếng ăn còn phải lo từng bữa. Ở trong túp lều rách nát cả mấy chục năm nay, bây giờ chỉ mong sao cho ông ấy có một ngôi nhà tử tế.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: ông Cao Văn Đức (SN 1972), trú thôn Hữu Nhân, xã Mai Lâm, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa.

Tác giả: Lê Anh

Nguồn tin: Báo VietNamNet

  Từ khóa: tâm thần , thanh hóa , Tĩnh gia

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP