Cần Giúp Đỡ

Hà Tĩnh: Cha bị u não giai đoạn cuối , Mẹ mất sớm , 2 đứa trẻ cần sự giúp đỡ

Trước đây 3 năm hàng xóm còn chứng kiến anh Thành là một người cao lớn, khỏe mạnh thường đi phụ hồ nuôi gia đình. Thế nhưng từ khi vợ anh Thành bị bệnh hiểm nghèo rồi mất cách đây 2 năm thì anh Thành cũng đổ bệnh sau thời gian dài chạy chữa cho vợ vừa một tay nuôi 2 đứa con ăn học.

Anh Bùi Văn Thành (Sinh năm 1977) ở thôn Thọ (xã Thạch Liên, Thạch Hà, Hà Tĩnh) hiện đang bị u não giai đoạn cuối. 

Người thân của anh cũng lại bệnh tật: Bố đẻ hiện bị lãng trí, mẹ bị tai nạn phải mổ hộp sọ. Em trai anh Thành cũng bị tai nạn phải mổ hộp sọ. Các em gái của anh Thành đã lấy chồng nhưng cũng đều bị bệnh hiểm nghèo.

Mùa đông giá rét nhưng bố con anh Thành cũng chưa có đủ quần áo chăn ấm để dùng, nhà cửa thì cũ nát. Các con đang nhỏ tuổi, lại ở tuổi ăn học, việc chăm người người cha bệnh tật chủ yếu qua bàn tay của 2 đứa con thơ.

Hiện anh Thành hiện còn có 2 con đang tuổi ăn học cháu Bùi Thị Thúy – Học lớp 8 Trường THCS Nguyễn Thiếp và cháu Bùi Thị Quỳnh An đang học lớp 1 Trường Tiểu học Thạch Liên (Thạch Hà, Hà Tĩnh).

Rất mong nhận được các sự giúp đỡ của cộng đồng để giúp đỡ bố con có miếng ăn, các cháu không phải bỏ học.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về anh Bùi Văn Thành – Thôn Thọ ,xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP