Di tích - Thắng cảnh

Trốn nắng dưới bóng đàn trời

Cách thị xã Hà Tĩnh 26km về phía Nam, theo quốc lộ 1A, bãi biển Thiên Cầm ngày càng nổi tiếng bởi vẻ đẹp tự nhiên, làn nước biển trong vắt mát xanh với bãi cát dài hơn 4km uốn cong như cánh diều trên vịnh.

Sự nhộn nhịp xô bồ thường thấy ở các bãi biển du lịch dường như chưa hề in dấu nơi đây. Nằm nghiêng soi bóng xuống bờ cát trắng là núi Thiên Cầm hùng vĩ, tương truyền tên gọi Thiên Cầm có từ thời Hùng Vương đi thị sát đất phòng thủ, đến nơi này vẳng nghe tiếng gió, tiếng sóng, tiếng lá reo cùng dội vào vách núi tạo nên một bản nhạc du dương. Nhà vua liền đặt tên cho ngọn núi này là Thiên Cầm (đàn trời). Vùng vịnh với bãi cát dài uốn quanh này nhờ vậy mà cũng mang cùng tên gọi, vịnh Thiên Cầm. Nhưng một truyền thuyết khác lại kể rằng, tên gọi Thiên Cầm là do Hồ Quý Ly khi chạy giặc qua đến đây thì bị bắt nên có tên là Thiên Cầm (Trời bắt). Thuyền thuyết về tên gọi Thiên Cầm hiện vẫn còn bao huyền bí, nhưng bãi biển Thiên Cầm thì hiện hữu như một hình cánh cung trải dài hơn 4km bắt đầu từ núi Thiên Cầm đến núi Đầu Voi, cùng với Cùm Nậy (núi lớn) và Cùm Con (núi bé) tạo nên những phím đàn trời án ngự dòng suối Kỳ La trước khi hòa dòng vào biển.Chiều về trên biển Thiên Cầm, rải rác theo bờ nước quanh năm sóng vỗ, những người thợ bẫy chim cu kỳ, lặn tôm hùm, bắt nhím biển… ngày ngày ngâm trong nước biếc để mang đến cho du khách phương xa những đặc sản của biển khơi. Khi trời chiều ngả bóng nhuộm một màu vàng lóng lánh, du khách có thể ngồi nơi chòi gỗ đơn sơ, nhâm nhi thưởng thức những đặc sản tươi nguyên, ngả mình bên cánh võng mà nghe tiếng sóng biển rì rào vô tận, những âm thanh tuyệt diệu của tiếng gió biển, của tiếng sóng vỗ, của tiếng lá reo dọi vào vách núi tạo thành những bản nhạc du dương đưa du khách tới một miền diệu kỳ với những giây phút thoải mái, nhẹ nhõm vô cùng. Phía xa xa là những hòn đảo nhỏ, xinh xắn và kỳ bí, sau những giây phút thoải mái ở Thiên Cầm, du khách có thể ngắm nhìn những đoàn tàu nối nhau về bãi. Nếu như vẫn còn đủ sớm, hãy lên một chiếc thuyền máy và thả hồn giữa trời nước mênh mông. Đảo Bớc cách không xa bãi tắm với chỉ chừng chục phút chạy thuyền, nơi có một bãi đá tuyệt đẹp quay ra biển, sóng dội trắng tinh. Phía quay vào bờ là một bãi tắm nhỏ nhắn, nơi lý tưởng để có một không gian riêng với biển sóng êm đềm, êm dịu riêng tư.Đến với Thiên Cầm, bạn sẽ thật thoải mái hưởng thụ một kỳ nghỉ hè hoàn hảo với cảnh đẹp sơn thủy hữu tình, tắm mát trong làn nước trong xanh màu ngọc bích, thưởng thức các món ăn đặc sản tươi nguyên từ biển cả và tận hưởng những hương vị nguyên sơ của một bãi tắm còn chưa vướng nhịp xô bồ.


Vũ Thanh

ANTĐ

  Từ khóa: Du lịch , Tắm biển

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP