Người đương thời

Hà Tĩnh: Xúc động câu chuyện vị bác sỹ ghép tạng hàng đầu và quả mít

Là người nổi tiếng và thành đạt ở Vương quốc Bỉ, nhưng bác sĩ Hoàng Anh Dũng vẫn quyết định chuyển cả gia đình về Việt Nam và giành thời gian chăm sóc các bệnh nhân nghèo.

Trong cái se lạnh của tiết trời sang xuân, chúng tôi gặp Bác Sỹ (BS) Hoàng Anh Dũng sau một ca mổ khó, tại căn phòng nghỉ tạm ngay trong Bệnh viện (BV) Đa khoa thành phố Hà Tĩnh.

Ấn tượng đầu tiên về ông là mái tóc húi cua, khuôn mặt chữ điền phục hậu, với giọng nói đặc chất Huế, vóc dáng vậm vạp, chắc chắn và tràn trề nhiệt huyết…

Nhấp ly trà ấm, ông bắt đầu chia sẻ về những kỷ niệm, thăng trầm trong đời và nghề.

Bác sỹ Hoàng Anh Dũng (SN 1954), sinh ra tại xã Đức Yên, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh), là con trai bác sỹ Hoàng Bá, nguyên giám đốc Bệnh viện tỉnh Quảng Bình. Ngoài hai cha con, gia đình ông còn 2 người nữa cũng là bác sĩ, cái nghề mà cha ông luôn đau đáu mong các con hướng tới để trị bệnh cứu người.

hatinh (2)

Ấn tượng về ông là giọng nói đậm chất Huế, nụ cười thân thiện, mái tóc húi cua và khuôn mặt phúc hậu

Ngay từ lúc nhỏ, ông theo bố rong ruổi khắp dải miền Trung, mãi đến năm 1965 mới trở về Huế đi học. BS Dũng thi đậu Đại học Y Huế, ra trường, làm việc tại BVĐK Quảng Ngãi.

Năm 1990, BS Dũng sang Bỉ theo đoàn tụ với gia đình. Vượt qua bao khó khăn nơi đất khách quê người. “Tôi làm việc quần quật, từ rửa chén đến chạy bàn hay cọ rửa tolet, lấy ngày nuôi đêm. Tôi đi làm ban ngày, ban đêm đi học cho đến lúc ra trường”.

Với ý thức ham học tập, trong thời gian ngắn, vừa làm việc vừa nghiên cứu nâng cao trình độ, năm 1999, BS Dũng là một trong bốn bác sĩ (là BS Việt Nam duy nhất) được tuyển thẳng vào Khoa ghép thận – tủy tạng của BV thuộc Trường Đại học ULB – một BV danh tiếng của Bỉ.

Với cái tâm của một người con xa quê, những chuyến bay về Việt Nam của ông ngày một dày hơn để thực hiện các chương trình đào tạo nhân lực và hỗ trợ kỹ thuật ghép thận cho các bệnh viện trên cả nước. Những container thiết bị y tế, trị giá hàng chục tỷ đồng được bác sỹ Dũng xin tài trợ, đưa về Việt Nam phục vụ công tác chữa bệnh.

“Với vị trí công tác và mức lương “khủng” ở Bỉ tại sao BS lại trở về Việt Nam và lại chọn một tỉnh nghèo như Hà Tĩnh để làm việc?”

Trả lời câu hỏi của PV, giọng BS Dũng trầm lại: “Đó là ước nguyện của bố tôi trước khi lâm chung ở đất khách, quê người. Ông đã nhắn nhủ tôi, hay cố gắng trở về Việt Nam, cứu giúp những người nghèo quê mình”.

“Bởi vậy, khi bệnh viện đa khoa TP Hà Tĩnh mời tôi về làm việc. Tôi đã nhận lời ngay”, Bác sỹ Dũng chia sẻ.

Chậm rãi nhấp ngụm trà, đôi mắt vị BS rung rung kể tiếp: “Trong suốt quá trình làm việc tại Việt Nam, tôi không sao quên được hình ảnh bà mẹ liệt sỹ năm ấy đứng trước cổng nhà tôi với một quả mít rất to xách trên tay”.

“Năm đó, có một cụ bà là mẹ liệt sỹ, bị ngã được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sau thời gian điều trị, sức khỏe dần hồi phục ông đã ra chỉ định cho xuất viện. Thế nhưng, tôi cứ thấy bà cụ ngồi dưới gốc cây trước sân bệnh viên khóc không chịu về.

Tiến lại gần hỏi han, hóa ra bà chẳng còn tiền để về xe, BS Dũng đã đưa luôn tháng lương mình vừa mới nhận đưa cho cụ bắt xe về quê.

Bẵng đi một năm sau, trước cổng nhà xuất hiện một cụ bà trên tay cầm một quả mít rất to. Phải một lúc sau, ông mới nhận ra đó là bà mẹ liệt sỹ năm xưa tại BV.

Tay run run cầm quả mít chín, bà cụ nói nhớ đến ơn cứu mạng và tấm lòng của bác sỹ, nên khi cây mít đầu tiên trong vườn ra trái, cụ đã chọn lấy quả to nhất vượt qua hàng chục km tìm đến nhà biếu BS.

Hình ảnh đó luôn thúc giục tôi phải cố gắng cống hiến sức lực hơn nữa trong việc cứu chữa cho bệnh nhân”, nói đến đây, đôi mắt vị bác sỹ già long lanh.

Nói về BS Hoàng Anh Dũng, bác sỹ Trần Nguyên Phú – Giám đốc bệnh viện Đa khoa TP Hà Tĩnh chia sẻ: “Khi BS Dũng mới về, đội ngũ y bác sĩ ở đây ngại, vì BS Dũng trình độ cao vậy, sự phối hợp trong chữa các bệnh nặng ở BV này như thế nào và liệu rằng môi trường làm việc đang thiếu thốn ở đây có thích nghi được với bác sỹ hay không?”

“Thế nhưng, trái với suy nghĩ của mọi người, không nề hà bất cứ công việc gì liên quan, BS Dũng vừa làm vừa tận tình hướng dẫn thực tập từ mô hình đến mổ thực tế, chỉ sau một tháng “cầm tay chỉ việc”, các BS tại đây đã tự tin đứng mổ nội soi ruột thừa, túi mật…”, BS Phú phấn khởi.

Xúc động câu chuyện vị bác sỹ ghép tạng hàng đầu và quả mít - Ảnh 2

BV đa khoa TP Hà Tĩnh nơi BS Hoàng Anh Dũng đang công tác.

Thạc sỹ Nguyễn Tuấn- Phó giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh vui mừng: “Sau khi nhận lời về công tác và làm việc tại BVĐK thành phố Hà Tĩnh, BS Hoàng Anh Dũng đã góp phần làm nên nhiều thành tựu cùng tập thể cán bộ y, bác sĩ của Bệnh viện này và đã hỗ trợ được rất nhiều các bệnh viện khác trong toàn tỉnh”.

Là một con người dễ gần, chất phác, BS Hoàng Anh Dũng nhận được rất nhiều sự cảm mến của bệnh nhân đã và đang điều trị tại đây.

“May có BS Dũng tôi mới sống khỏe mạnh được như ngày hôm nay. Nhờ cô chú chuyển lời giúp tôi nói với BS Dũng tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ông và cầu mong ông luôn khỏe để còn rất nhiều người bệnh như tôi được ông chữa trị”, ông Nguyễn Quang Hiển (SN 1958), trú phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh xúc động nói.

Ông Hiển kể lại, cách đây 2 năm, ông bị ứ nước niệu quản thận trái, đã đi rất nhiều bệnh viện trong cả nước, ở đâu cũng khuyên ông phải cắt bỏ thận.

Thế nhưng, sau khi được BS Dũng tư vấn và thực hiện ca mổ thì điều ông không thể ngờ là thận ông vẫn được giữ nguyên và sau khi mổ đến nay sức khỏe của ông tốt hơn trước rất nhiều.

Rời BV, chia tay BS Dũng cũng là lúc ông chuẩn bị bắt đầu một ca mổ mới, ông “khoe” với chúng tôi: “Tôi đang xây nhà trên mảnh đất mà tỉnh Hà Tĩnh cấp, sắp tới sẽ đưa vợ con ra đây sống, lại có nhiều thời gian để chăm sóc cho bệnh nhân nghèo quê mình hơn nữa”….!

Ngân Hà- Thúy Nga

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP