Di tích - Thắng cảnh

Giây phút thiêng liêng tại khu di tích ngã ba Đồng Lộc

 

Ngày 31.1.2014 (1.1 âm lịch), ngày đầu tiên của năm Giáp Ngọ, người dân tứ phương đã về tại khu di tích ngã ba Đồng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới 10 nữ liệt sỹ TNXP hy sinh tại đây.

Ngã ba Đồng Lộc thuộc xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, nằm trên con đường mòn Hồ Chí Minh xuyên qua dãy Trường Sơn ở tỉnh Hà Tĩnh, là giao điểm của quốc lộ 15A và tỉnh lộ 2 của Hà Tĩnh, thuộc địa phận xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc.

Nơi đây có một tiểu đội thanh niên xung phong có nhiệm vụ canh giữ giao điểm, phá bom và sửa đường thông xe khi bị bom phá. Tiểu đội 4 gồm 10 cô gái trẻ, tuổi từ 17 đến 24.

Trưa ngày 26 tháng 7 năm 1968, như mọi ngày 10 cô ra làm nhiệm vụ. 16h30′, trận bom thứ 15 trong ngày dội xuống Đồng Lộc, 1 quả bom rơi xuống ngay sát miệng hầm, nơi 10 cô đang tránh bom. Tất cả đã chết khi tuổi đời còn rất trẻ, phần lớn trong số họ chưa lập gia đình.

Dưới đây là hình ảnh phóng viên Báo Lao Động đã ghi lại những khoảnh khắc thiêng liêng nhất của ngày đầu năm.

 Ngã ba Đồng Lộc là di tích lịch sử gắn liền với cái chết của 10 nữ thanh niên xung phong trong chiến tranh Việt Nam.
Chiến sĩ Hồ Thị Cúc (Hương Sơn, Hà Tĩnh)
 Chiến sĩ Hà Thị Xanh (Đức Thọ, Hà Tĩnh)
Lẵng hoa của Đồng chí Trương Tấn Sang, Uỷ viên Bộ chính trị – Chủ tịch nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 
 Vòng hoa của Tỉnh uỷ – HĐND – UBND – UBMTTQ tỉnh Hà Tĩnh.
 Từ người già đến trẻ nhỏ luôn tưởng nhớ đến những cô gái đã hy sinh vì dân tộc.
 
 
 Khách thập phương về đây để thắp nhan tỏ lòng thành kính đến 10 cô gái.
 
 Tượng đài 10 nữ thanh niên xung phong.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP