Giáo dục

Thầy cô trổ tài vẽ tranh bằng phấn khiến học sinh, phụ huynh trầm trồ

Kỳ họp phụ huynh cuối năm là cơ hội để thầy cô thể hiện năng khiếu nghệ thuật, trong đó nhiều bức tranh được vẽ bằng phấn trên nền bảng đen rất đẹp.

Chiêm ngưỡng tác phẩm và người tạo nên tác phẩm, nhiều người trầm trồ cô giáo đúng là đẹp cả người, cả nết.

Tác phẩm này gợi nhớ đến không khí ngày Tết xưa cũ với pháo hoa, đôi câu đối đỏ. Hình ảnh cụ đồ viết chữ Xuân khiến nhiều người liên tưởng đến bài thơ Ông đồ đã được học thời phổ thông.

Buổi họp phụ huynh cuối kỳ I và cuối năm là cơ hội để thầy cô thể hiện khả năng viết chữ đẹp cũng như vẽ tranh. Nhìn tác phẩm này chắc hẳn nhiều phụ huynh sẽ cảm thấy yên tâm khi con em họ theo học giáo viên này.

Những nét vẽ không hề "giả trân" bằng phấn của một thầy giáo khiến người nhìn thoạt cảm tưởng như đang xem một bức ảnh màu. Trong bức tranh có đầy đủ phong vị Tết cổ truyền với hình ảnh hoa đào được vẽ rất chi tiết.

Nét chữ của thầy Lê Quang Hải, giáo viên lớp 1. Không chỉ có các cô mà các thầy dạy tiểu học viết chữ cũng rất đẹp.

Chỉ sử dụng phấn màu, thầy Nguyễn Quyết vẫn có thể vẽ được một bức tranh sinh động có hồn và nhiều màu sắc như thế này thì trình độ của thầy không hề tầm thường.

Một góc bục giảng được bài trí ấn tượng, mang theo không khí Tết đến, Xuân về.

Có thể bạn chưa biết: Thầy cô cũng rất nhiều tài lẻ, chỉ là chưa có dịp thể hiện thôi.

Chữ ai đó như Phượng múa, Rồng bay.

Tác giả: Mộc Miên

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP