Người đương thời

Người con gái duy nhất của cố TBT Hà Huy Tập

Ngày 22 tháng 12 năm 2011, người con gái duy nhất của TBT Hà Huy Tập đã qua đời tại ngôi nhà riêng nơi bà đã sống gần trọn cuộc đời ở số 45, đường Lam Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh. Cả cuộc đời mình, bà Hà Thúy Hồng chỉ gặp cha có 2 lần. Một lần khi bà còn bé và một lần khi bà đã trở thành một bà lão 80 tuổi.


Với sự giúp đỡ của các nhà ngoại cảm, khi tìm thấy mộ cố TBT Hà Huy Tập, bà Hà Thúy Hồng đã lần đầu tiên được nói chuyện với người cha anh hùng của mình.


Bà Hà Thúy Hồng sinh ra tại Hà Tĩnh, trong ngôi nhà mà cố TBT Hà Huy Tập đã sống lúc sinh thời. Bà là người con duy nhất của tình yêu giữa cố TBT Hà Huy Tập với vợ – bà Nguyễn Thị Giáo.


Khi bà Nguyễn Thị Giáo mang thai, thì TBT Hà Huy Tập phải vào Nam kỳ hoạt động. Cái tên Hồng mà bà Nguyễn Thị Giáo đặt cho con gái sau này, cũng chính là do TBT Hà Huy Tập dặn lại. TBT Hà Huy Tập đã lấy tên ngọn núi Hồng Lĩnh quê mình để đặt tên cho con gái đầu lòng.


Ngày 2 tháng 3 năm 1929, con gái đầu của TBT Hà Huy Tập và cũng là con gái duy nhất của ông chào đời. Từ khi chào đời, bà Hà Thúy Hồng đã không biết mặt cha. Cố TBT Hà Huy Tập cũng không hề được biết mặt con gái.


Nhưng Hà Huy Tập vẫn lấy tên con gái mình để làm bí danh đi hoạt động cách mạng như Hồng Thế Công, Hồng Quy Vít. Hà Thúy Hồng sống với mẹ tại thị xã Hà Tĩnh, đến năm lên 5 tuổi mới theo mẹ vào Huế, rồi vào Sài Gòn, Cần Thơ rồi sau đó quay trở Sài Gòn sống đến ngày mất.


Vì vấn đề an toàn, nên thời bé bà Hà Thúy Hồng không biết cha mình là ai. Mẹ bà không bao giờ tiết lộ cho bà biết những bí mật về cuộc đời cha bà. Bà chỉ biết cha mình tên là Hà Huy Tập, tham gia hoạt động cách mạng rồi bị xử tử, chứ không hề biết cha mình đã từng là Tổng Bí Thư Đảng thời kỳ 1936 – 1939.


Sau này mẹ bà lấy một người chồng khác, bà Hà Thúy Hồng vẫn may mắn vì có một tuổi thơ hạnh phúc. Tuy không được sống với cha ruột, nhưng người cha dượng của bà Hồng là người tốt bụng, nhân từ. Ông yêu thương con gái riêng của vợ như con ruột.


Lớn lên, bà Hà Thúy Hồng theo nghề dạy học. bà kết hôn với ông Bùi Quang Liêm, một cán bộ hoạt động cách mạng đã từng bị tù đày tại Côn Đảo. Cuộc đời bà cứ thế yên bình trôi qua mà không hề hay biết gì về cuộc đời cách mạng của cha mình.


Trước ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng ở Sài Gòn cái tên Hà Huy Tập mấy ai nhắc đến. Bà Hà Thúy Hồng chỉ biết tên của ba mình trong tờ hôn thú của cha mẹ và trong tờ giấy khai sinh của bà, mà mẹ bà đã cẩn thận cất dưới đáy của một cái rương gỗ.


Mãi đến sau ngày đất nước giải phóng năm 1975, một lần vô tình nghe trên đài phát thanh có một lời nhắn:


“Tìm người nhà có tên là Hà Thúy Hồng – con ông Hà Huy Tập, là cán bộ TƯ Đảng bị kết án tử hình cùng đợt với Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ và Bí thư xứ ủy Nguyễn Thị Minh Khai; có mẹ là Nguyễn Thị Giáo, hiện còn sống ở đâu thì cho người nhà biết tin theo địa chỉ…”.


Nếu ngày đó đất nước chưa giải phóng, có lẽ bà Hà Thúy Hồng vẫn chưa biết về cha mình, càng không biết ông là cán bộ của Trung ương Đảng, là Tổng Bí thư Trung ương Đảng thời kỳ 1936 – 1939.


Cuối năm 1975, bà Hà Thúy Hồng ra miền Bắc. Tại đây bà được gặp những người cô ruột của mình ở quê Hà Tĩnh và ở Hà Nội. Qua những người cô ruột, bà biết thêm nhiều điều về cha mình và về cuộc đời hoạt động cách mạng của cha, biết về sự hi sinh anh dũng của cha.

Mộ phần của cố TBT Hà Huy Tập

Mộ phần của cố TBT Hà Huy Tập

Cũng nhờ đó bà mới có cơ hội có thêm những người thân mới bên họ nội mà bà chưa có cơ hội gặp mặt. Lúc biết về thân phận của mình, bà Hà Thúy Hồng đã gần 50 tuổi.


Năm 1997, bà Nguyễn Thị Giáo – mẹ bà Hà Thúy Hồng qua đời tại ngôi nhà số 45 đường Lam Sơn, khu phố 4, phường 5, quận Phú Nhuận. Bà Hà Thúy Hồng sống tại ngôi nhà đó cùng gia đình cho đến khi qua đời vào dịp cuối năm 2011 vừa qua.


Bà Nguyễn Thị Giám và ông Nguyễn Phước Lai còn có 3 người con, hiện giờ đang sống ở Mỹ. Nhưng ông Phước Lai không bao giờ phân biệt đối xử với con riêng của vợ. Thuở nhỏ bà Hồng được cho đi học tại trường Pháp – Việt.


Sau Cách mạng tháng Tám 1945, bà theo nghề mẹ về làm giáo viên trường Chi Lăng rồi xây dựng gia đình. Bà có ba người con gái đặt tên là Hồng Anh, Hồng Liên và Hồng Vân.


Ngoài người con gái út đang sống ở Mỹ, hai người con gái của bà vẫn tiếp tục sống ở thành phố Hồ Chí Minh trong ngôi nhà mà bà để lại ở số 45 đường lam Sơn.


Tuy là con gái cố TBT Hà Huy Tập, nhưng bà Hà Thúy Hồng sống cuộc đời rất giản dị. Năm 1987, bà nghỉ chế độ với khoản trợ cấp 1 lần rồi ở nhà từ đó đến nay.


Tuy sống nương tựa vào con cái, nhưng bà Hà Thúy Hồng vẫn dành số tiền ít ỏi của mình để giúp đỡ những người nghèo gặp khó khăn và những học sinh nghèo vượt khó.


Cố TBT Hà Huy Tập bị thực dân Pháp xử tử, không biết phần mộ nằm ở đâu. Nhưng con cháu dòng họ Hà luôn tâm nguyện sẽ tìm được mộ cố TBT Hà Huy Tập. Việc tìm mộ ông bắt đầu từ năm 2001, khi đó cơ hội tìm thấy rất mong manh vì hiếm còn ai còn sống để biết TBT Hà Huy Tập được mai táng ở đâu.


Đến tháng 11 năm 2009, với sự giúp đỡ của các nhà ngoại cảm, hài cốt của TBT Hà Huy Tập mới được tìm thấy.


Khi tìm thấy hài cốt của TBT Hà Huy Tập, qua nhà ngoại cảm, TBT Hà Huy Tập đã có nguyện vọng được gặp con gái mình – Hà Thúy Hồng. Được sự bố trí của Ban tổ chức và thông qua nhà ngoại cảm, ba Tập đã gặp Hồng ở nhà 45 Lam Sơn – thành phố Hồ Chí Minh.


Khi đó TBT Hà Huy Tập nói với con gái: “năm 1940 gặp con, lúc ấy con mới 11 tuổi, nay con đã là bà già 80. Ba rất thương con và ân hận là không giúp được gì cho con và má con”.


Nhờ buổi nói chuyện đó, bà Hà Thúy Hồng mới biết rằng bà đã được gặp cha trong tù, khi ông đang bị bắt giam. Nhưng khi đó vì cuộc gặp gỡ ngắn ngủi diễn ra khi bà Hà Thúy Hồng còn quá nhỏ, nên bà đã không nhớ được những ký ức về lần gặp ấy.


Cả cuộc đời mình, bà Hà Thúy Hồng chỉ gặp cha có 2 lần. Một lần khi bà còn bé và một lần khi bà đã trở thành một bà lão 80 tuổi.


Ngày 22 tháng 12 năm 2011, người con gái duy nhất của cố TBT Hà Huy Tập đã qua đời tại ngôi nhà riêng nơi bà đã sống gần trọn cuộc đời ở số 45, đường Lam Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh.


Rất nhiều cán bộ lão thành cách mạng đã đến tiễn đưa bà. Cả Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh, Chủ tịch HDND tỉnh Hà Tĩnh và Bí thư huyện ủy Cẩm Xuyên – quê hương của cố TBT Hà Huy Tập cũng vào Sài Gòn để thắp nén hương tiễn đưa người con gái duy nhất của TBT Hà Huy Tập.


Ở tuổi 83, bà Hà Thúy Hồng cuối cùng đã được gặp cha mình ở dưới suối vàng.

PV

Phunutoday

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP