Tin Hà Tĩnh

Hành trình truy tìm thủ phạm bức tử nước sông La

Sông La đã đi vào huyền thoại thơ ca Việt Nam bao đời nay như lời bài hát: “Cô gái sông La” của nhạc sỹ Doãn Nho “Trời mô xanh bằng trời Can Lộc/Nước mô xanh bằng nước sông La…” Nhạc sỹ đã ví người con gái sông La “Đôi mắt xanh tựa ngọc/Đôi giọt nước sông La/Thương nhớ trời quê ta…”.

Sông La đẹp lắm, đẹp vô ngần, đẹp mê hồn mỗi khi du khách đến Hà Tĩnh, vượt Cầu Bến Thủy là đặt chân tới núi Hồng, một bên là Núi Hồng, bên trái du khách là dòng sông La trong xanh , hiền hòa soi bóng núi Hồng ngàn năm chảy mãi vô cùng.

Nơi thượng nguồn Hồ Ngàn Trươi khi nước đang dâng dần lên.

Thế mà từ năm 2019, dòng sông La đã bị đổi màu từ màu xanh sang màu nâu đục, hàng vạn dân cư sống đôi bờ sông không dám sử dụng nước sinh hoạt, tắm rữa…phải đi mua từng can nước để sinh hoạt suốt năm tháng.

Phóng viên tiếp xúc tìm hiểu với lực lượng gác rừng Vũ Quang, bảo vệ lòng hồ...

Tại Kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Cử tri các huyện Đức Thọ, Vũ Quang kiến nghị HĐND tỉnh truy tìm, xử lý nghiêm ai là thủ phạm gây tác nhân hủy hoại nước sông La, gây ảnh hưởng đến đời sống dân sinh, gây hại mùa màng của nông dân nếu sử dụng nguồn nước này tưới cho sản xuất nông nghiệp.

Cửa xả cấp nước xuống kênh dẫn...

Để trả lời ý kiến Cử tri nêu trên, tại phiên họp HĐND tỉnh vào chiều 8/7, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn khẳng định: “Nguyên nhân nước hồ Ngàn Trươi-Cẩm Trang đổi màu là do ô nhiễm từ lòng hồ, hiện đã xác định được nguyên nhân là do đáy lòng hồ có chỉ số sắt vượt hạn, cộng với xác thực vật nằm lại dưới đáy lòng hồ nên gây ô nhiễm nguồn nước trên dòng sông La”.

Cửa tràn đập dâng, nơi được ngăn sông Ngàn Sâu để cung cấp 1 phần nước cho hệ thống kênh dẫn cấp nước sinh hoạt và nước sản xuất ông nghiệp, nguồn nước còn lại chủ yếu chảy theo sông Ngàn Sâu về Sông La.


Để làm rõ lời khẳng định của vị Phó chủ tịch UBND tỉnh, đại diện cho lãnh đạo tỉnh trả lời trước cử tri toàn tỉnh. Phóng viên văn phòng đại diện miền Trung (Thoivietbao.vn/Tạp chí Doanh nghiệp và Trang trại Việt Nam) có cuộc điều tra truy tìm từ đầu nguồn nước tại lòng hồ Ngàn Trươi, Cẩm Trang có sức chứa 757 triệu m3 nước. Và cũng từ đây Phóng viên hành trình bám theo dòng chảy xuống xã Đức Tân nơi nhân dân bị thiệt hại nặng nề do nguồn nước quanh năm đỏ đục ngầu, nơi dòng sông La đang bị bức tử, nếu không có biện pháp xử lý kịp thời.

Nguồn nước đỏ quánh trên kênh đoạn thôn 7, xã Đức Bồng, Đức Thọ đang cung cấp nước sinh hoạt và tưới vụ lúa hè thu


Ông Thái Văn Xuân (83 tuổi), trú thôn Bến Hầu, xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ nơi bị thiệt hại nặng nề nhất buồn rầu nhìn ra dòng nước đỏ đục lo lắng

Người dân Đức Tân nay là xã Trường Sơn khoanh tay ngồi nhìn ngao ngán, chán nản khi dòng sông đang bị bức tử chết dần.


Còn nữa...

Tác giả: Anh Bình

Nguồn tin: thoivietbao.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP