Đống đổ nát sau trận động đất mạnh 6,2 độ richter.

Các lực lượng cứu hộ, các tình nguyện viên đang làm việc hết mình để tìm những người vẫn đang bị mắc kẹt.

Một tình nguyện viên có tên Marcello di Marco cho hay: “Tôi đã rất sốc khi nhìn thấy những gì đã diễn ra. Chúng tôi không ngừng tìm kiếm và đào bới từ lúc đó đến giờ”.

Các lực lượng cứu hộ và tình nguyện viên không ngừng đào bới để tìm người sống sót.

Trận động đất gần như san bằng mọi ngôi nhà trên núi và các con đường tại một thị trấn ở miền trung Italia, cách Rome khoảng 140 km về phía đông.

Quân đội cũng đã được huy động để tìm kiếm các nạn nhân cùng với các thiết bị hạng nặng đặc biệt. Kho bạc Italia phát hành 235 triệu euro cho các quỹ cứu trợ khẩn cấp. Tại Vatican, Giáo hoàng Francis cũng đã cử một phần lực lượng cứu hỏa của Tòa Thánh đến giúp đỡ cứu hộ.

Máy bay trực thăng được triển khai để đón những người còn sống sót đang bị mắc kẹt do đường hư hỏng đến nơi an toàn.

Các hình ảnh vệ tinh cho thấy toàn bộ khu vực Amatrice, nơi được bình chọn là thị trấn lịch sử đẹp nhất của Italia hồi năm ngoái đã bị san bằng bởi trận động đất mạnh 6,2 độ richter này.

Nhiều du khách nằm trong số những người người thiệt mạng hoặc mất tích khi họ tới đây để chuẩn bị tham dự một lễ hội ở thị trấn dự kiến diễn ra vào ngày 26/8 tới.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Reuters của Anh, một trong những hãng tin lớn nhất thế giới.

PHẠM KHÁNH (Lược dịch)