Xã hội

Đi chơi cùng nhóm bạn, nữ sinh lớp 8 bị nước cuốn mất tích

Đi chơi cùng nhóm bạn, một nữ sinh lớp 8 không may trượt chân xuống dòng suối bị nước cuốn trôi mất tích.

Ngày 11/10, bà Ngô Thị Lan Anh, Chủ tịch UBND xã Ea Wer (huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) cho biết, sau nhiều giờ đồng hồ nỗ lực tìm kiếm, chính quyền xã phối hợp với lực lượng Ban chỉ huy quân sự huyện và người dân vừa tìm thấy thi thể nữ sinh mất tích tại khu vực suối Ea Tul.

Lực lượng chức năng xuyên đêm tìm kiếm thi thể nữ sinh.

Theo bà Lan Anh, vào chiều ngày 10/10, một nhóm 7 em học sinh đi chơi cùng nhau tại khu vực suối Ea Tul (đoạn phía dưới chân cầu treo thuộc thôn 8, xã Ea Wer).

Tại đây, 2 em bị trượt chân ngã xuống suối và được người dân kịp thời cứu được một em, còn em H.T.H.N. (lớp 8, trường THCS Hồ Tùng Mậu) bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi.

Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng dân quân, công an xã có mặt tại hiện trường tổ chức công tác tìm kiếm nạn nhân.

Quá trình tìm kiếm xuyên đêm, đến khoảng 10h sáng nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em N.

Hiện thi thể em đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Tác giả: Ngọc Hùng

Nguồn tin: Báo Giao Thông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP