Hoa Hậu

Chặng đường tới vương miện hoa hậu của Nguyễn Cao Kỳ Duyên

Trong 2 tuần tranh tài, cô sinh viên ĐH Ngoại thương đã nằm trong top những thí sinh tiềm năng, nhưng để giành được ngôi vị cao nhất là nỗ lực lớn của Kỳ Duyên.

Chặng đường tới vương miện hoa hậu của Kỳ Duyên
Ngày 23/11, hai tuần trước đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2014, Nguyễn Cao Kỳ Duyên cùng 37 thí sinh khác có mặt tại Vinpearl Resort Phú Quốc (Kiên Giang) để cùng nhau bước tiếp chặng đường cuối tới đỉnh vinh quang.
Chặng đường tới vương miện hoa hậu của Kỳ Duyên
Ngay khi đặt chân lên đảo, các người đẹp đã có các hoạt động đồng hành ý nghĩa như tới thăm và giao lưu cán bố chiến sĩ Hải quân Vùng 5, Cảnh sát biển, Bộ đội đang đóng quân và làm nhiệm vụ trên địa bàn huyện đảo. (Trong ảnh, Kỳ Duyên mặc áo dài xanh đứng hàng cuối)
Chặng đường tới vương miện hoa hậu của Kỳ Duyên
38 thí sinh còn thăm và tận mắt chứng kiến những hình ảnh ghê rợn tại nhà tù Phú Quốc. (Kỳ Duyên đứng thứ 2 từ phải sang).
Chặng đường tới vương miện hoa hậu của Kỳ Duyên
Trong chuyến thăm tặng quà các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên đảo, Kỳ Duyên đã xúc động, cảm phục và nắm chặt tay động viên ông Phạm Hồng Phước, 77 tuổi, một cựu tù Phú Quốc ở ấp Lê Bát, xã Cửa Cạn. Ông đã già yếu, gần như nằm liệt giường, không nói được do di chứng của đòn roi tra tấn trong những năm tháng tù đày ở “địa ngục trần gian” và bị tai biến.
Chặng đường tới vương miện hoa hậu của Kỳ Duyên
Ngày thứ 3 của vòng chung kết, các thí sinh bắt đầu đi vào luyện tập cho đêm chung kết dưới sự hướng dẫn của ê kíp cựu người mẫu Thuý Hằng. Không chỉ dạy đi đứng trên sân khấu, các thí sinh còn được hướng dẫn cả những cử chỉ nhỏ nhất trong ăn mặc, ăn uống và giao tiếp.
Chặng đường tới vương miện hoa hậu của Kỳ Duyên
Kỳ Duyên không có nhiều kinh nghiệm catwalk bằng các người đẹp khác từng làm người mẫu. Tuy nhiên cô làm quen khá nhanh và được Thuý Hằng đánh giá nằm trong nhóm tiến bộ nhanh nhất.
Chặng đường tới vương miện hoa hậu của Kỳ Duyên
Kỳ Duyên cùng Huyền My cười nói thân mật trong một trò chơi nhỏ của ê kíp Thuý Hằng giúp cho các thí sinh thân thiết gần gũi nhau hơn.
Chặng đường tới vương miện hoa hậu của Kỳ Duyên
Sau các giờ luyện tập như catwalk, thể hiện trước ống kính, làm quen sân khấu… người đẹp Nam Định cùng các bạn đồng hành còn có những phút giây thư giãn cười đùa cùng nhau.
Chặng đường tới vương miện hoa hậu của Kỳ Duyên
Nhóm thí sinh thứ tư được chia để trình diễn đêm chung kết gồm có Kỳ Duyên, Huyền My, Phạm Hương, Kiều Anh, Hà Vy và Ngân Hà. Đây là nhóm sau đó có nhiều người đoạt giải nhất và lọt vào top 5 nhiều nhất.
Chặng đường tới vương miện hoa hậu của Kỳ Duyên
Người đẹp vừa tròn 18 tuổi duyên dáng trong tà áo dài bên cạnh Kiều Anh và Ngân Hà trong một buổi tập với áo dài trước ống kính.
Chặng đường tới vương miện hoa hậu của Kỳ Duyên
Cùng H’ăng Niê chụp ảnh với tà áo dài truyền thống được cách điệu với cờ đỏ sao vàng, bản đồ Tổ quốc cùng slogan vì Biển đảo.
Chặng đường tới vương miện hoa hậu của Kỳ Duyên
Càng đi tiếp, Kỳ Duyên càng ngày càng nổi bật, thể hiện được bản thân nhiều hơn so với ngày đầu bước vào ngôi nhà chung. Là thí sinh nhỏ tuổi nhất khi cô vừa bước qua sinh nhật tuổi 18 chưa đầy một tháng cô cũng được biết đến là thí sinh có thành tích học tập tốt, đỗ vào khoa Kinh tế đối ngoại của ĐH Ngoại thương Hà Nội với số điểm 23.
Chặng đường tới vương miện hoa hậu của Kỳ Duyên
Sở hữu thân hình nóng bỏng với chiều cao 1,73m, số đo ba vòng 86-63-93, người đẹp Nam Định đã tự tin khoe được vẻ đẹp gợi cảm của mình nhiều hơn so với những ngày đầu còn bỡ ngỡ.
Chặng đường tới vương miện hoa hậu của Kỳ Duyên
Phần thi tài năng với màn múa Belly dance của Kỳ Duyên tuy không được ban giám khảo đánh giá cao nhưng được ghi nhận khá tốt khi cô chỉ có thời gian khá ngắn ngủi để chuẩn bị tập luyện và trình diễn được một cách uyển chuyển và mềm mại như một vũ công thực thụ.
Chặng đường tới vương miện hoa hậu của Kỳ Duyên
Tự tin sải bước khoe vẻ đẹp thân hình gợi cảm trên sân khấu ngoài trời tại Phú Quốc ngày 2/12, Kỳ Duyên đã giành được giải thưởng Người đẹp Biển – thí sinh có thân hình đẹp nhất.
Chặng đường tới vương miện hoa hậu của Kỳ Duyên
Mang một vẻ đẹp đầy đặn và khoẻ khoắn không kém phần gợi cảm mà các thí sinh khác không có được, đó là nhờ 6 năm chơi môn cầu lông và gần 2 năm tập gym. Cô là học sinh đầu tiên của trường chuyên Lê Hồng Phong ba năm liền đoạt huy chương vàng cầu lông Hội khoẻ phù đổng tỉnh Nam Định.
Chặng đường tới vương miện hoa hậu của Kỳ Duyên
Sau các buổi tập kéo dài và phần thi Người đẹp biển căng thẳng, cô cùng các thí sinh khác đã có cho mình thời gian ít ỏi và hiếm hoi đùa nghịch trong làn nước xanh mát của bể bơi.
Chặng đường tới vương miện hoa hậu của Kỳ Duyên
Sau các hoạt động trong ngày, cô lại dành riêng khoảng một giờ để xuống phòng tập. Duyên là tấm gương trong tập luyện phấn đấu giảm tới 14kg trong một năm để có thân hình thon gọn và gợi cảm trước khi đi thi Hoa hậu.
Chặng đường tới vương miện hoa hậu của Kỳ Duyên
Tới đêm chung kết diễn ra vào ngày 6/12, Kỳ Duyên đã thực sự toả sáng trên sân khấu với với những bước đi tự tin, đĩnh đạc.
Chặng đường tới vương miện hoa hậu của Kỳ Duyên
Nóng bỏng và nổi bật giữa dàn thí sinh trên sân khấu với phần trình diễn trang phục áo tắm.
Chặng đường tới vương miện hoa hậu của Kỳ Duyên
Khoảng khắc xúc động Kỳ Duyên ôm Hoa hậu 2012 Đặng Thu Thảo khi công bố tân hoa hậu Việt Nam.
Chặng đường tới vương miện hoa hậu của Kỳ Duyên
Giây phút đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2014 của Nguyễn Cao Kỳ Duyên trong đêm chung kết.

Tuấn Mark/Zing

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP