Cầu Nhe – đừng nhớ rồi quên!

Cầu Nhe – nơi ghi dấu sự hy sinh bi tráng của 70 liệt sĩ bị bom Mỹ đánh vào giữa hàng quân ngày 15-4-1968, thuộc địa phận xã Vĩnh Lộc – Can Lộc (Hà Tĩnh). Đã qua mấy lần quy tập, tìm kiếm nhưng một phần xương cốt các liệt sĩ hi sinh tại đây vẫn đang bị lẫn khuất vào cỏ cây và bùn đất hai bên mố cầu Nhe. Sau bao năm tháng đợi chờ, đến nay, Cầu Nhe vẫn chưa là một chứng tích chiến tranh!

Làng khoa bảng Đông Thái và đất học Tùng Ảnh

Nằm bên bến Tam Soa hiền hoà thơ mộng, nơi gặp nhau giữa 3 con sông Ngàn Phố, Ngàn Sâu và Sông La; làng Đông Thái (xã Tùng Ảnh, Đức Thọ, Hà Tĩnh) được xếp vào tốp 10 làng khoa bảng của cả nước.

BÀI ĐỌC NHIỀU

VinFast VF 3 - Minicar không chỉ dành cho phố thị

Trải nghiệm thực tế của cộng đồng chủ xe cho thấy VinFast VF 3 không chỉ “tỏa sáng” nơi phố thị đông đúc mà phù hợp với nhu cầu của mọi người dùng trên toàn quốc.

Trọng tài người Lào nghĩ gì?

Khi tiếng còi mãn cuộc khép lại trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33, tâm điểm tranh cãi đọng lại ở một quyết định làm thay đổi cảm xúc của hàng triệu người xem.

Từ tinh hoa bản sắc đến biểu tượng tự hào: Sắp xuất hiện dự án “Người Nghệ làm nhà cho người Nghệ”

Giữa bối cảnh đô thị hóa mạnh mẽ, khi nhiều dự án bất động sản lựa chọn cách tiếp cận đại trà, chạy theo xu hướng, Trí Dương Group - một doanh nghiệp do người con xứ Nghệ sáng lập, lại chọn một con đường khác: bắt đầu từ bản sắc, từ sự thấu hiểu vùng đất và con người bản địa để kiến tạo một không gian sống mang chuẩn mực quốc tế nhưng thấm đẫm tinh thần Nghệ.

TOP