Xã hội

Đồ vật nóng chảy, nhà nứt nẻ quanh vụ cháy công ty bóng đèn

Cuộc sống của người dân ở phố Hạ Đình (Hà Nội) đảo lộn hoàn toàn khi không thể về nhà. Tường nứt lớn, tủ lạnh, điều hòa... nóng chảy, biến dạng.

Sáng 29/8, lực lượng PCCC vẫn tích cực dập lửa âm ỉ bên trong kho hàng của Công ty bóng đèn Rạng Đông. Kể từ khi bắt đầu nhận được tin báo cháy lúc 18h ngày 28/8, cho đến nay đã quá nửa ngày, các chiến sĩ chữa cháy vẫn luân phiên dập lửa, phun nước làm mát.

Hiện trường hoang tàn của kho cháy từ ban công của nhà ông Trần Văn Am (ở ngõ Hạ Đình)

Ông Am chỉ cho Zing.vn chiếc máy giặt bị lửa hun chảy. Toàn bộ ban công tầng 4 của nhà ông cháy đen.

Nhà ông Trần Anh Tuấn (68 ngõ 342 Khương Đình) do sát vách nhà máy bóng đèn nên tầng 4 bị ảnh hưởng rất nặng nề.

Ông cho biết nhà mới xây hơn 6 tỉ đồng cách đây hai năm nhưng giờ đã hư hỏng nặng.

Mọi đồ đạc ở tầng thượng đều bị sức nóng của lửa hun cháy.

Ông Bùi Văn Đoàn (66 ngõ 342 Khương Đình) cho biết tối hôm qua lửa nung ngôi nhà đến tận sáng nay vẫn cảm thấy nóng. Từ tầng 2 đến tầng 4 đều bị ảnh hưởng nặng. Trong ảnh là kính cửa sổ tầng 2 bị vỡ vụn.

Dãy nhà phố Hạ Đình nằm sát Công ty bóng đèn Rạng Đông chịu ảnh hưởng nặng nề, hầu hết dãy nhà ở đây đều bị nứt.

Bên trong nhà, sức nóng vụ cháy khiến các ngôi nhà nứt toác, bên cạnh đó nước khi chữa cháy liên tục hàng giờ đồng hồ cũng làm ẩm dột tường.

Ngôi nhà của chị Nguyễn Thu Hà (số 191 Hạ Đình) xây có ống khói nên bị khói từ vụ cháy bay ngược vào. Từ tầng 2 đổ lên khói đen bám kín trần.

Người dân lo ngại về sự an toàn khi phải sống trong ngôi nhà bị nứt.

Tác giả: Hải Nam - Phạm Thắng

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP