Vũ Quang

Cuộc chiến bảo vệ làng của thôn Hương Đại xã Đức Hương, Vũ Quang

Sau sự việc bị thanh niên lạ vào làng tấn công gây chấn động cả thôn làng Hương Đại (xã Đức Hương, Vũ Quang, Hà Tĩnh) PV tiếp tục tìm hiểu sâu về nguyên nhân vụ việc và được rất nhiều người dân cho hay, mục đích duy nhất của họ là giữ làng, giữ ruộng trước sự xâm thực của tình trạng sạt lở.

Cuộc chiến bảo vệ làng quê

Mất đất thì chúng tôi biết đi mô

Thôn Hương Đại có hơn 110 hộ dân. Đây là vùng rốn lũ của huyện Vũ Quang. Vào mùa mưa bão, sông Ngàn Trươi hung dữ nhấn chìm toàn bộ thôn làng trong biển nước. Do đó, điều người dân ở đây lo sợ nhất là việc đất đai, vườn tược bị sạt lở trôi theo sông.

Ông Lê Bá Đương (68 tuổi), một người có uy tín trong làng tâm sự: “Chúng tôi sống ở đây bao đời nay, cuộc sống chỉ bám vào việc cày cuốc trên ít thửa ruộng. Chính quyền đã không lo cho chúng tôi thì thôi, nay còn cho phép người ta khai thác cát gây sạt lở ngoài bờ sông thì làm sao mà sống yên ổn được”.

 Đất trồng hoa màu ở Hương Đại bị sạt  xuống sông khiến người dân lo lắng
Khi công ty TNHH MTV Quyết Thắng được cấp giấy phép và tổ chức hút cát ở bến Ông Kiểm, cũng là khi hàng trăm người dân ở thôn Hương Đại ra sức ngăn cản để bảo vệ chính cuộc sống của mình. Việc ngăn cản đã xảy ra hậu quả là cả làng bị náo loạn một phen khiếp đảm trong đêm 15.2.

Ông Lê Bá Đương bức xúc: “Ngoài bến đó họ đậu sà lan hút liên tục. Trên sà lan có 6 chiếc máy, cứ 15-20 phút là đầy thuyền. Mà cứ tình trạng này rồi chúng tôi đất không có cày, nhà không có ở thì sống làm sao”.

Còn ông Nguyễn Xuân Hòa cho biết thêm, đất làng chúng tôi được ít, ngoài bờ sông thì không có kè, không hút cát mà hằng năm cũng sạt lở liên tục huống hồ bây giờ họ khai thác như vậy thì đến khi đất sạt làng trôi thì biết mần răng.

Theo người dân ở đây, sau khi công ty Quyết Thắng tổ chức hút cát, dân làng phản ứng dữ dội thì UBND xã Đức Hương đã tổ chức một cuộc họp để phản ánh vào ngày 12.2. Tuy nhiên, vấn đề này lại không được lãnh đạo để tâm nên toàn bộ người dân trong thôn dự họp hôm đó đã bỏ về nhằm phản đối việc chính quyền tiếp tục cho phép công ty Quyết Thắng khai thác.

Nhà ở cạnh sông, bà Ngô Thị Lành đang rất lo sợ trước tình trạng vườn nhà đang ngày ngày bị sạt lở. Dẫn chúng tôi một vòng xuống mép vườn cạnh sông, bà Lành cho biết, bao nhiêu gốc tre chống sạt lở đất vườn của bà nay đều bị xói lộng ở dưới gốc cả do cát bị hút sâu.

“Chú nhìn xem, kè họ không làm mà cát thì cho hút như vậy, chẳng mấy chốc nữa mà tui mất hết đất vườn”, bà Lành ngao ngán thở dài.

Công ty Quyết Thắng hút cát sai quy trình

Làm việc với ông Lê Văn Lợi, Chủ tịch UBND xã Đức Hương, ông cho hay: “Công ty TNHH MTV Quyết Thắng được UBND tỉnh và Sở TN – MT cấp giấy phép khai thác”.

Theo đó, năm 2012, công ty Quyết Thắng có làm hồ sơ qua xã xin khai thác cát ở khu vực sông Ngàn Trươi đoạn qua thôn Hương Đại. Tháng 2.2014, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Minh Kỳ đã ký giấy phép khai thác cát bãi bồi với diện tích 1,5 ha ở đoạn sông trên với điều kiện công ty phải kè bờ, cắm mốc khu vực khai thác.

Tuy nhiên, từ ngày bắt đầu hút cát đến khi xảy ra sự xô xát dữ dội với người dân, công ty Quyết Thắng không hề làm kè và cắm mốc khu vực khai thác. Không những vậy, đơn vị này còn tổ chức hút cát sai địa điểm được phê duyệt.
 Ông Lê Bá Đương và bà con bức xúc việc giáo viên Lê Hoài Nam tổ chức người vào làng gây hấn trong đêm.
Sau sự cố vào đêm 15.2 và sáng 16, chúng tôi đã tạm đình chỉ việc khai thác cát của công ty Quyết Thắng, ông Lợi cho biết.

Về vấn đề hàng chục hộ dân có đơn trình bày về việc giáo viên Lê Hoài Nam, người nhà của công ty Quyết Thắng đưa người và hung khi vào thôn gây rối trong đêm, ông Lợi cho hay: “Chuyện ngăn cản khai thác cát là do người dân trong thôn kích động một số thanh niên thôi. Và việc náo loạn trong đêm 15.2 là do mấy anh thanh niên ở xã Đức Bồng lên hăm dọa thôi, làm gì có chuyện đập đánh”.

Trong lúc đó, theo tường trình của người dân, đêm xảy ra sự việc họ gọi điện cho ông Lợi nhưng ông này không hề bắt máy. Và càng lạ hơn là những sự việc đã xảy ra tại thôn Hương Đại đã được chính công an viên của xã này ông Nguyễn Đức Thuận xác nhận và tường trình, nhưng ông Chủ tịch xã lại coi đó là chuyện rất bình thường.

Như vậy, xuất phát từ việc bảo vệ làng xóm khỏi bị sạt lở, người dân thôn Hương Đại đã phải gánh chịu một phen khiếp vía; đã có máu chảy, đã có nhiều thanh niên suýt bị dính đòn vì bị thanh niên lạ vào làng lùng sục, tấn công.

Vấn đề mấu chốt là, ở một khu vực là rốn lũ, một vị trí sông đang bị sạt lở từng ngày vậy nhưng chính quyền tỉnh Hà Tĩnh vẫn cấp phép cho doanh nghiệp hút cát mà không có phương án bảo vệ bờ. Việc này, phải chăng tỉnh Hà Tĩnh nên xem lại.

Về vấn đề hàng chục hộ dân có đơn trình bày về việc giáo viên Lê Hoài Nam, người nhà của công ty Quyết Thắng đưa người và hung khi vào thôn gây rối trong đêm, ông Lợi cho hay: “Chuyện ngăn cản khai thác cát là do người dân trong thôn kích động một số thanh niên thôi. Và việc náo loạn trong đêm 15.2 là do mấy anh thanh niên ở xã Đức Bồng lên hăm dọa thôi, làm gì có chuyện đập đánh”.

Trong lúc đó, theo tường trình của người dân, đêm xảy ra sự việc họ gọi điện cho ông Lợi nhưng ông này không hề bắt máy. Và càng lạ hơn là những sự việc đã xảy ra tại thôn Hương Đại đã được chính công an viên của xã này ông Nguyễn Đức Thuận xác nhận và tường trình, nhưng ông Chủ tịch xã lại coi đó là chuyện rất bình thường.

Như vậy, xuất phát từ việc bảo vệ làng xóm khỏi bị sạt lở, người dân thôn Hương Đại đã phải gánh chịu một phen khiếp vía; đã có máu chảy, đã có nhiều thanh niên suýt bị dính đòn vì bị thanh niên lạ vào làng lùng sục, tấn công.

Thạch Châu (Theo MTG)

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP