Xã hội

Sức khỏe bé trai bán vé số bị đánh, cướp tiền bất ngờ diễn biến xấu

Sau nhiều ngày điều trị, sức khỏe của bé trai bán vé số bị đối tượng thiểu năng đánh, cướp tiền bất ngờ chuyển biến phức tạp phải chuyển viện để theo dõi.

Cháu Nguyễn Văn Linh bị đánh, cướp. Ảnh: VHO

Chiều ngày 19/7, bác sĩ Đinh Hữu Long - Giám đốc Trung tâm y tế huyện Quế Sơn, Quảng Nam cho biết: Cháu Nguyễn Văn Linh (13 tuổi, ở thôn Cẩm Đồng, xã Điện Phong, TX.Điện Bàn, Quảng Nam) đi bán vé số dạo và bị đánh gãy tay cướp 1,2 triệu đồng, do sức khỏe chuyển biến phức tạp nên đã chuyển cháu vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam (TX.Điện bàn) vào chiều ngày 18/7.

Theo bác sĩ Long, cháu Linh có triệu chứng nôn mửa, chóng mặt kéo dài. Thời gian nằm tại TTYT huyện, cháu liên tục kêu đau bên lỗ tai trái. Vì nghi ngờ bị chấn động não, nhưng ở trung tâm y tế huyện không có máy chụp CT scanner nên phải chuyển cháu Linh vào bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam để tiếp tục theo dõi.

Tại đây, các bác sĩ cho biết các vết thương ở tay bị gãy đều được xử lý rất tốt, mạch và huyết áp ổn định. Tuy nhiên, cháu Linh có triệu chứng nôn mửa, đau đầu kéo dài. Nhận định có thể do bị chấn thương não. Đến trưa 19/7, cháu Linh được chuyển ra bệnh viện Đà Nẵng do máy CT scanner của bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam đang hỏng.

Liên quan đến sự việc, Công an tỉnh Quảng Nam cũng đã khởi tố vụ án và đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Quý (25 tuổi, ở xã Bình Phục, H.Thăng Bình, Quảng Nam) - người trực tiếp đánh gãy tay cháu Linh rồi cướp đi 1,2 triệu đồng. Công an Quảng Nam cũng xác định Qúy bị thiểu năng trí tuệ, nói ngọng câu được câu mất, không biết chữ.

Trước đó, trưa ngày 15/7, Quý thấy cháu Nguyễn Văn Linh đi một mình nên dụ dỗ chở tới rừng keo ở huyện Quế Sơn. Tại đây, Quý lấy túi có 1,2 triệu đồng của Linh và dùng gậy gỗ đánh nạn nhân gãy tay. Bé trai sau đó chạy ra đường kêu cứu và được người dân đưa đến cơ sở y tế.

Nhận được tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an các huyện Quế Sơn, Thăng Bình và Công an thị xã Điện Bàn nhanh chóng vào cuộc điều tra vụ việc.

Được biết, gia đình cháu Linh có hoàn cảnh hết sức đáng thương. Linh chuẩn bị vào lớp 6, gia đình thuộc diện hộ nghèo, ba mẹ em đều bị bệnh tâm thần. Tranh thủ thời gian nghỉ hè, cháu Linh cùng đi bán vé số phụ giúp ba mẹ thì gặp kẻ bất lương cướp của và đánh đập.

Tác giả: Thiên Thanh

Nguồn tin: Đời sống Plus/GĐVN

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP