Xã hội

Sau va chạm giao thông, trốn vào hang đá, đào rễ cây sống qua ngày

Sau va chạm giao thông, anh H., một giáo viên tiểu học, bỏ trốn vào rừng cách đó 10km, ở ẩn trong hang đá, đào củ, rễ cây để sống qua ngày.

Sáng nay, trao đổi với PV Báo Giao thông, một cán bộ Công an huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ va chạm giao thông hi hữu.

Sau vụ tai nạn, một người liên quan đã bỏ trốn lên rừng 4 ngày khiến gia đình và lực lượng chức năng phải huy động tổng lực tìm kiếm.

Cụ thể, khoảng 17h20, ngày 9/10, anh T.T.H (SN 1997, trú tại Bản Cuôn 2, xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn) điều khiển xe gắn máy đã va chạm giao thông với một xe máy khác do anh T.V.Th. (SN 1983, trú tại xã Đồng Thắng, huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn) trên tuyến Quốc lộ 3C, tại khu vực xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

Thời điểm lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tìm thấy, đưa anh T.T.H về nhà sau 4 ngày trốn trên rừng. Ảnh VOV.

Sau khi xảy ra va chạm, thấy anh Th. bị thương nặng, anh T.T.H đã bỏ trốn lên rừng, cắt đứt liên lạc với mọi người.

Ngày 11/10, Công an huyện Chợ Đồn nhận được đơn trình báo của bố mẹ anh H. về việc con mình bỏ đi đâu không rõ tung tích, Công an huyện cùng chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, chia thành nhiều tổ triển khai tìm kiếm.

Đến trưa ngày 13/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy anh H. tại khu vực rừng núi thuộc thôn Bằng Viễn, xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn, cách nơi xảy ra va chạm giao thông khoảng 10 km.

“Do đói, khát nên anh H. thường xuyên xuống một gia đình gần đó xin nước uống rồi lại trốn ngay lên rừng, hầu như không tiếp xúc với ai.

Thời điểm được phát hiện người này khá hoảng loạn, cơ thể suy nhược nhưng sức khỏe cơ bản vẫn bảo đảm, không bị ảnh hưởng quá nhiều”, vị cán bộ công an cho biết.

Vị cán bộ trên cho biết thêm, làm việc với cơ quan chức năng, anh H cho biết do quá hoảng sợ sau va chạm giao thông, anh đã trốn ngay lên rừng.

Trong 4 ngày lẩn trốn, thanh niên này đã ở ẩn trong hang đá, vận dụng kiến thức học được từ các video thử thách sinh tồn trong thiên nhiên hoang dã đã từng xem trên mạng xã hội để đào rau, củ, rễ cây ăn qua ngày.

Được biết, anh T.T.H có tâm lý, sức khỏe hoàn toàn bình thường, hiện anh đang làm giáo viên tiểu học trên địa bàn huyện Chợ Đồn.

Thời điểm xảy ra va chạm giao thông, cả 2 nạn nhân đều không có nồng độ cồn; lúc đó, anh T.T.H đang trên đường đi câu cá trở về nhà.

Đến nay, sau khi được đưa đi cấp cứu, chữa trị, nạn nhân còn lại trong vụ va chạm giao thông trên đã xuất viện, khỏe mạnh bình thường.

Tuy vậy, sau khi được đưa từ rừng về nhà, anh T.T.H vẫn khá nhút nhát, ngại tiếp xúc với người ngoài.

Vụ va chạm giao thông trên hiện vẫn đang được Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Kạn xem xét giải quyết theo quy định.

Tác giả: Văn Thương

Nguồn tin: Báo Giao Thông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP