Văn hoá Dân gian

Hà Tĩnh: Cả xóm đi mai táng cá Voi dạt vào bờ Đảo Ngư

Sau khi xác một con cá Voi (cá Ông) trôi dạt vào bờ đảo Ngư, rất đông ngư dân xã Xuân Lộc, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã tổ chức mai táng theo phong tục truyền thống cho cá.

Người dân xóm Xuân Lộc tổ chức mai táng cá Ông theo truyền thống.

Theo đó, vợ chồng anh Nguyễn Văn Công (trú tại xóm Xuân Lộc, huyện Nghi Xuân) đánh bắt cá xung quanh khu vực đảo Ngư nhưng không được mẻ lưới nào nhiều cá. Sau đó, hai vợ chồng quyết định lên đảo để nhặt lon phế thải thì phát hiện xác một con cá Ông trôi dạt vào bờ.

“Cá Ông đó nặng khoảng 8kg, toàn thân màu đen óng, phần đầu và đuôi đã bị bóc da, tôi nghĩ cá đã chết cách đây được ít ngày”, anh Công cho biết thêm.

Con cá Ông dạt vào bờ đảo Ngư.

Ngay khi phát hiện, vợ chồng anh Công đã đưa xác cá vào bờ cùng với người dân xóm Xuân Lộc tổ chức mai táng cho cá theo phong tục truyền thống.

Được biết, Cá Ông được ngư dân tôn thờ và xem như thần Nam Hải. Việc ngư dân phát hiện được cá Ông lụy bờ là tín hiệu đem lại nhiều may mắn. Người nào phát hiện thì sẽ để tang cá trong thời hai năm.

Cảnh Huệ/Theo báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP