Văn hoá Dân gian

Choáng ngợp với chiếc bánh dày nặng 2 tấn, dâng lễ đền Độc Cước

Để có được chiếc bánh dày đạt trọng lượng lên tới 2 tấn dâng tế lễ đền Độc Cước, người dân làng Lương Trung đã phải huy động hàng trăm nhân công lao động trong 2 ngày để có được lễ vật “khủng” tế thánh.

choang ngop voi chiec banh day nang 2 tan dang le den doc cuoc
Để chuẩn bị cho lễ dâng hương tại lễ hội cầu phúc đền Độc Cước diễn ra vào sáng 12/3 (tức ngày 16/2 âm lịch), ngay từ ngày 10/3 (tức ngày 13/2 âm lịch) tại đình làng Lương Trung (phường Trung Sơn, TX Sầm Sơn, TP Thanh Hóa) hàng trăm người dân nơi đây đã tập trung phía trước sân đền thờ để tham gia vào công tác chuẩn bị để làm chiếc bánh dày với trong lượng lên tới 2 tấn.
choang ngop voi chiec banh day nang 2 tan dang le den doc cuoc
Ngay từ sớm tại đình làng đã trở nên sôi động với tiếng cười nói vui vẻ cùng với không khí vô cùng tất bật, hào hứng chuẩn bị lễ vật “khủng” của làng dâng lên làm lễ tại đền Độc Cước.
choang ngop voi chiec banh day nang 2 tan dang le den doc cuoc
Chiếc bánh dày khủng lồ được làm nên từ đôi bàn tay của người dân làng Lương Trung và được kiểm tra kỹ lưỡng bởi những vị cao niên trong làng.
choang ngop voi chiec banh day nang 2 tan dang le den doc cuoc
Trong buổi sáng ngày hôm nay (12/3), cũng là ngày điễn ra lễ hội cầu phúc đền Độc Cước người dân Sầm Sơn lại nô nức vào mùa trảy hội. Khắp các con đường ngõ hẻm đều tràn ngập không khí chuẩn bị cho ngày đại lễ. Thì lúc này từ đình làng Lương Trung cũng đã vang lên những lời ca tiếng hát , cả làng cùng nhau rước bánh dày về đến Độc Cước.
choang ngop voi chiec banh day nang 2 tan dang le den doc cuoc
Do chiếc bánh có trọng lượng lên tới 2 tấn nên không thể dùng sức người , ban tổ chức phải sử dụng cần cẩu để chuyển lễ vật vào đền Độc Cước.

Với người dân phố biển Sầm Sơn, Lễ hội cầu phúc đền Độc Cước là lễ hội truyền thống lớn nhất tại địa phương, lễ hội diễn ra để dân làng tạ ơn trời đất và thần Độc Cước đã ban cho nhân dân cuộc sống ấm no, hạnh phúc; cầu cho mưa thuận gió hòa, biển lặng sóng êm, tôm cá đầy thuyền.

Như mọi năm các lễ vật thường là bánh dày, bánh chưng, xôi gà… Năm nay, tại làng Lương Trung, thay vì những chiếc bánh dày nhỏ như hằng năm, đến ngày hội năm nay, người dân làng Lương Trung đã “kỳ công” làm nên một chiếc bánh dày khổng lồ nặng đến 2 tấn.

Lý giải về việc làng Lương Trung lại chọn lễ vật “khủng” dâng lên đền Độc Cước, ông Lê Văn Bài (68 tuổi, trưởng làng Lương Trung) cho biết: “ Đây là một hoạt đông tâm linh nhằm cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an tại lễ hội cầu phúc đền Độc Cước.

Là lần đầu chúng tôi thực hiện làm một chiếc bánh lớn như thế này. Thứ nhất là để tạo một dấu ấn riêng, thứ hai là để tỏ lòng thành kính đến bề trên trong ngày hội của địa phương. Để làm chiếc bánh dày này phải mất hơn 8 tiếng thực hiện. Sau khi đưa vào khuôn thì chiếc bánh phải mất tầm 48 – 66 tiếng để chiếc bánh hoàn thiện độ đông kết”.

choang ngop voi chiec banh day nang 2 tan dang le den doc cuoc
Sau hơn 2h rước bánh, vào 9h sáng nay (12/3) chiếc bánh mới đến được với đền Độc Cước.
choang ngop voi chiec banh day nang 2 tan dang le den doc cuoc
Người chủ tế cùng các phó tế đang thực hiện nghi lễ tế thần Độc Cước, nghi lễ được thực hiện với sự chứng kiến của đông đảo người dân và du khách. Ngay sau phần lễ linh thiêng sẽ đến phần hội với những trò chơi dân gian như kéo co, đẩy gậy sẽ là một trong những hoạt động văn hóa có ý nghĩa nhân dịp đầu xuân.

Hải Trình

Theo VNM – PL.XH

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP