Nhân ái

Bé gái 6 tuổi mất chân vì ung thư xương

Hơn 1 năm điều trị tại bệnh viện, bé Nhi đã vô 10 toa thuốc hóa trị và cắt bỏ chân phải vì khối u quá lớn, có nguy cơ hoại tử. Hiện nay bé vẫn tiếp tục vô hóa chất điều trị ở bệnh viện, nhưng gia đình không còn điều kiện để lo cho con nữa.

Bé Nguyễn Lê Thảo Nhi

Tháng 3-2018, bé Nguyễn Lê Thảo Nhi (6 tuổi, ở xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định; con anh Nguyễn Hoàng Anh Khoa và chị Lê Thị Đức Tuyết) than với mẹ “chân của con đau nhức quá”. Chị Tuyết chở con đi khám, bác sĩ chẩn đoán là viêm cơ và cho thuốc về uống một tháng nhưng bệnh vẫn không bớt mà cơn đau ngày một nhiều hơn.

Thương con, vợ chồng chị đưa bé vào Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM khám và làm các xét nghiệm. Bác sĩ cho biết bé bị ung thư xương đùi phải nên đã chuyển qua Bệnh viện Ung bướu TPHCM điều trị cho đến nay.

Hơn 1 năm điều trị tại bệnh viện, bé Nhi đã vô 10 toa thuốc hóa trị và cắt bỏ chân phải vì khối u quá lớn, có nguy cơ hoại tử. Hiện nay bé vẫn tiếp tục vô hóa chất điều trị ở bệnh viện, nhưng gia đình không còn điều kiện để lo cho con nữa.

Chị Tuyết cho biết, chị là giáo viên tiểu học lương tháng không bao nhiêu, còn ba bé làm nghề tự do nên thu nhập bấp bênh. Từ khi con bị bệnh, thời gian ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà nên chị tạm thời xin nghỉ dạy để lo chữa bệnh cho con. Sắp tới đợt vô thuốc mới, chị không biết lấy đâu ra tiền vì nợ nhiều quá người ta không cho chị vay tiền nữa. Nhìn con thơ phải chịu nhiều mất mát, thiệt thòi nhưng vẫn vô tư cười đùa, vẫn hồn nhiên mỗi khi hết cơn đau, lòng chị đau xót vô cùng.

Tác giả: ĐẶNG NHUNG

Nguồn tin: Báo Sài Gòn giải phóng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP