Pháp luật

Bắt hai kẻ ngông cuồng, thách thức 911, đánh nữ nhân viên cấp cứu 115

Sáng 23.5, lực lượng 911 Công an TP.Đà Nẵng bàn giao đối tượng ngáo đá, ngông cuồng khiêu khích tổ công tác 911, cho Công an Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) xử lý theo thẩm quyền.

Dũng bị bắt giữ.ẢNH: VĂN TIẾN


Trước đó, tối 21.5, Trần Đình Dũng (23 tuổi, ngụ P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà) sử dụng ma túy dạng hàng đá dẫn đến ngáo đá, nổi tính ngông cuồng.

Thấy tổ công tác số 2, lực lượng 911 Công an TP.Đà Nẵng đang làm nhiệm vụ trên đường Hồ Nghinh (P.Phước Mỹ), Dũng điều khiển xe máy BS 92H1 - 333.94 nẹt bô, lạng lách đánh võng nhiều vòng ngay trước mặt lực lượng để thách thức. Tổ công tác đã tổ chức phương tiện truy bắt được Dũng.

Khi bị áp tải đưa cả người và xe về đồn Công an P.Phước Mỹ, Dũng mới tỉnh táo và thừa nhận mình sử dụng ma túy.

Cùng ngày, Công an P.Hòa Khánh Bắc (Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) bàn giao V.H.D. (28 tuổi (ngụ Nam Cao, P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu) cho công an quận này xử lý.

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 19.5, Trung tâm Cấp cứu y tế (115) TP.Đà Nẵng nhận tin báo tại đường Nam Cao cần cấp cứu bệnh nhân.

Xe cấp cứu chở chị Lê Thị Dung (nhân viên 115) đến thì người nhà đã đưa bệnh nhân lên ô tô gia đình.

Chị Dung đề nghị gia đình cho bệnh nhân qua xe cấp cứu để tổ công tác 115 có đầy đủ trang thiết bị theo dõi, kịp thời xử lý bệnh trạng, đề phòng diễn biến xấu.Tuy nhiên, chị Dung đã bị D. là con trai của bệnh nhân đấm vào đầu gây rách trán, chảy máu.

Công an các địa phương đang củng cố hồ sơ để xử lý hành vi vi phạm của Trần Đình Dũng và V.H.D.

Tác giả: Văn Tiến

Nguồn tin: Báo Thanh niên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP