Địa Chí Hà Tĩnh

Xuân ấm áp ở bản Rào Tre

Những cành cây lộc biếc tươi non. Những ngôi nhà không còn lặng lẽ. Người với người mãn nguyện nụ cười. Bên ngoài ngõ, bản làng rực rỡ cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới… Một mùa xuân mới đã về với bà con dân tộc Chứt ở bản Rào Tre nằm giữa rừng núi điệp trùng của dãy Trường Sơn hùng vĩ.

Tết này bà con không lo đói nữa

Trưa ngày 25/1 (ngày 28 Tết Đinh Dậu), đoàn cán bộ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh do Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đứng đầu đã ngược lên bản Rào Tre (xã Hương Liên, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) thăm và tặng quà cho 41 hộ dân của bản hai ngày trước thời khắc đất trời giao niên.

Cờ đỏ sao vàng tung bay mừng Tết nguyên đán Đinh Dậu nơi bản Rào Tre.
Cờ đỏ sao vàng tung bay mừng Tết nguyên đán Đinh Dậu nơi bản Rào Tre.

Phải nhắc lại phát hiện sửng sốt của Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh gần nửa thế kỷ trước. Vào năm 1981, trong lúc tuần tra biên giới, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phát hiện khoảng 20 người Chứt, tóc xoăn, da vàng sống ở hang động trên dãy Trường Sơn thuộc biên giới Việt – Lào. Sau phát hiện ấy, bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh nhận được lệnh bằng mọi giá phải lập bản, đưa bằng được nhóm người này về định cư ổn định.

Mấy chục năm kể từ khi được phát hiện, tộc người Chứt vẫn duy trì nếp sống nguyên sơ, chưa có ý thức tự giác lao động và tích lũy. Người Chứt không tiếp xúc với môi trường văn hóa bên ngoài. Họ suốt ngày quanh quẩn bên căn nhà, ít lao động sản xuất, bởi mọi thứ như gạo, phụ cấp đều được Nhà nước hỗ trợ tối đa. Và khi lập gia đình, họ thường lấy người trong họ hàng.

Những năm gần đây, nhờ sự đầu tư của Đảng, Nhà nước, những nỗ lực không ngừng của bộ đội biên phòng Hà Tĩnh, con đường đất vào bản đã được bê tông, nhựa hóa, đi lại dễ dàng. Đồng bào dân tộc Chứt cũng đã được sử dụng nước sạch, điện thắp sáng. Dù chưa thể tự chủ về đời sống kinh tế, nhưng 41 hộ gia đình với trên 140 nhân khẩu đang dần thay đổi lối sống du canh, du cư, tự trồng lúa nước, chăn nuôi, đan lát. Nhiều hộ còn chăn nuôi cả lợn, gà bán cho bà con miền xuôi.

Từ một dân tộc mông muội, bà con dân tộc Chứt đã biết tạo vườn, trồng rau để tự túc cái ăn.
Từ một dân tộc mông muội, bà con dân tộc Chứt đã biết tạo vườn, trồng rau để tự túc cái ăn.
Nhiều hộ gia đình, như hộ ông Hồ Lam (trong ảnh) đã biết chăn nuôi, có thu nhập hàng triệu đồng/năm.
Nhiều hộ gia đình, như hộ ông Hồ Lam (trong ảnh) đã biết chăn nuôi, có thu nhập hàng triệu đồng/năm.

Điều vui nhất như sự chia sẻ của Thượng tá Nguyễn Văn Sâm, Đồn trưởng Đồn biên phòng 575 khi tiếp đón đoàn chúng tôi, là gần đây qua nhiều nỗ lực của chính quyền, bộ đội biên phòng Hà Tĩnh, đã có tới 5 đám cưới con em trong bản lấy người bên ngoài.

“Chỉ mới vài năm trước đồng bào người Chứt vẫn duy trì nếp sống nguyên sơ, không tiếp xúc với môi trường văn hóa bên ngoài. Khi lập gia đình, họ thường lấy người trong họ hàng, vì vậy mà thế hệ con cái sinh ra ở bản Rào Tre thường phải gánh chịu những hậu quả nặng nề, như tuổi thọ thấp, bệnh tật nhiều. Việc có tới 5 thành viên trong bản hôn nhân với người miền xuôi, từ người Rục, người Chứt ở Quảng Bình sẽ là một tín hiệu tốt lành trong việc cải thiện dòng huyết thống của đồng bào trong bản Rào Tre”- Thượng tá Sâm nói.

“Luôn tin tưởng vào Đảng, chính quyền”

Sau chuyến thị sát quanh bản hơn nửa tiếng đồng hồ, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh ông Lê Đình Sơn cùng nhiều lãnh đạo khác của tỉnh này đã có cuộc gặp mặt, chuyện trò, tặng quà cho 41 hộ dân của bản. Bà con dân bản đón tiếp đoàn chúc Tết của tỉnh bằng những khuôn mặt tươi vui, đầm ấm…

Những thiếu nữ dân tộc Chứt tươi vui đón đoàn cán bộ từ miền xuôi lên chúc Tết bà con.
Những thiếu nữ dân tộc Chứt tươi vui đón đoàn cán bộ từ miền xuôi lên chúc Tết bà con.
Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn thăm hỏi, động viên, chúc Tết một cụ cao niên của bản Rào Tre.
Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn thăm hỏi, động viên, chúc Tết một cụ cao niên của bản Rào Tre.

Không giấu được niềm vui trước sự thay da, đổi thịt của bản Rào Tre, Bí thư Tỉnh ủy mở lời: “Các thế hệ lãnh đạo trước đây, hiện tại và trong tương lai đều kiên định, bằng mọi giá sẽ đưa bà con dân tộc Chứt thoát khỏi mông muội, đói nghèo lạc hậu, vươn lên sánh ngang với đồng bào các dân tộc trên cả nước. Đồng bào dân tộc Chứt là một phần của cả dân tộc, cùng chung tay xây dựng đất nước tiến lên. Bởi thế, mỗi lần đặt chân lên đây, mỗi lần tận mắt thấy đời sống bà con thay đổi từng ngày, lớp trẻ thoát cảnh mù chữ, được đi học ở cả các trường đại học, nhìn thấy lưng chừng đồi không còn những mái nhà sàn đơn sơ mà bà con còn biết chăn nuôi, làm rẫy, biến đồi núi thành vườn chuối, vườn rau, trồng lúa nước… cá nhân tôi và nhiều đồng chí lãnh đạo khác vui lắm, tin lắm vào tương lai của bà con”.

Dẫu vậy, người đứng đầu Đảng bộ Hà Tĩnh có cái nhìn thực tế về những khó khăn trong chặng đường đi lên của bà con. “Nhìn một cách tổng quan đời sống của bà con vẫn còn nhiều khó khăn. Ấy là cơ sở hạ tầng còn yếu. Ấy là tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào gạo, tiền cứu trợ từ chính quyền, các tổ chức, đoàn thể của một bộ phận bà con. Ấy là những hủ tục lạc hậu vẫn chưa được đẩy lùi hẳn” – Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh trăn trở.

Trưởng bản Hồ Thị Kiên hứa với Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh và các thành viên trong đoàn rằng, bà con trong bản luôn tin tưởng vào Đảng, chính quyền, không nghe theo kẻ xấu.
Trưởng bản Hồ Thị Kiên hứa với Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh và các thành viên trong đoàn rằng, bà con trong bản luôn tin tưởng vào Đảng, chính quyền, không nghe theo kẻ xấu.

Nghe lời trăn trở của vị cán bộ cao nhất của tỉnh, trong đó có lời căn dặn bà con phải nắm tay nhau, nghe lời chính quyền, bộ đội biên phòng để vượt khó, không được nghe kẻ xấu, thế lực thù địch lợi dụng lòng tốt của bà con đi ngược lại chính sách tốt đẹp, trách nhiệm của Đảng, chính quyền, biên phòng nơi đây, chị Hồ Thị Kiên- người trẻ tuổi nhất từ trước tới nay được bầu làm Trưởng bản- đứng bật dậy. Chị Kiên khiến đoàn cán bộ của tỉnh tới chúc Tết bà con hết sức cảm động khi hứa rằng: “Bà con có ngày hôm nay là nhờ Đảng, nhờ chính quyền, bộ đội biên phòng và những người dân miền xuôi tốt bụng. Vì thế bà con nguyện sẽ theo Đảng, sẽ làm điều tốt, sẽ nắm tay nhau xây dựng bản làng tươi sáng hơn”.

Đoàn cán bộ của tỉnh Hà Tĩnh tặng quà, chúc Tết bà con bản Rào Tre.
Đoàn cán bộ của tỉnh Hà Tĩnh tặng quà, chúc Tết bà con bản Rào Tre.

Những cái bắt tay lưu luyến, nồng ấm, nghĩa tình giữa cán bộ và bà con dân bản khiến ai cũng cảm động. Mùa xuân này như thêm vui hơn với bà con dân tộc Chứt, bởi sau những lời động viên, những túi quà xuân nhỏ mà nghĩa tình, lãnh đạo cao nhất của tỉnh Hà Tĩnh đặc biệt lưu ý, hứa sớm giải quyết những ước nguyện, đề nghị của bà con trong năm mới.

Văn Dũng  / Dân Trí

  Từ khóa: Xuân ấm áp , Bản rào Tre

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP