Tin Hà Tĩnh

Người dân đùm gần 2.000 bánh chưng mang đến lễ giỗ vua Mai Hắc Đế

Sáng 3-2, chính quyền và nhân dân xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh đã trang trọng tổ chức lễ giỗ vua Mai Hắc Đế nhân 1.300 năm ngày mất.

Từ sáng sớm, hàng ngàn người dân xã Mai Phụ và các xã lân cận đã có mặt tại đền thờ vua Mai Hắc Đế tại thôn Mai Lâm, xã Mai Phụ để tham dự lễ giỗ, tưởng nhớ vị anh hùng dân tộc.

Lễ giỗ vua Mai Hắc Đế bắt đầu vào các ngày 12 và 13 tháng giêng hằng năm. Hai năm qua vì ảnh hưởng của đại dịch nên lễ giỗ không được tổ chức, năm nay lễ giỗ được tổ chức khá quy mô

Để chuẩn bị cho lễ giỗ, nhiều ngày qua người dân xã Mai Phụ cùng nhau don dẹp, chỉnh trang khuôn viên đền thờ Vua Mai. Nhiều năm nay, gói bánh chưng tiến dâng trong ngày giỗ Vua Mai đã trở thành nét đẹp văn hóa của người dân địa phương

Cùng với bánh chưng, hương đèn, hoa tươi, các vật phẩm khác thì mỗi thôn của xã Mai Phụ còn làm từ 1-3 cỗ xôi gà rất đẹp và độc đáo để tiến dâng Vua Mai.

Công việc gói bánh chưng năm nay được thực hiện trước lễ giỗ Vua Mai khoảng 2 ngày. Các thôn cắt cử những người khéo tay nhất để đùm bánh, quá trình đùm, nấu bánh được tổ chức tại nhà văn hóa mỗi thôn

Trung bình mỗi thôn đùm từ 200 - 300 bánh chưng. Sau khi hoàn tất công việc nấu bánh, các thôn sẽ cử người đội lễ đưa bánh về đền để tiến dâng Vua Mai

Mỗi thôn sẽ được sắp sếp một khu vực trong đền để đặt bánh chưng. Bánh phải được bày biện sao cho đẹp mắt. Mỗi chiếc bánh được dán nhãn ghi rõ năm và đơn vị tiến giỗ

Năm nay người dân xã Mai Phụ gói gần 2.000 bánh chưng tiến dâng lễ giỗ Vua Mai. Được biết, tất cả nguồn kinh phí để thực hiện hoạt động này đều do sự đóng góp, công đức hảo tâm của chính quyền, người dân và con em địa phương xã Mai Phụ

Ông Nguyễn Xuân Bắc - chủ tịch UBND xã Mai Phụ - cho biết phong tục gói bánh chưng tiến giỗ Vua Mai là nét đẹp văn hóa của người dân xã Mai Phụ, thể hiện truyền thống "uống nước nhớ nguồn", tưởng nhớ công ơn các vị vua, anh hùng dân tộc.

Vua Mai Hắc Đế (670 - 723) tên thật là Mai Thúc Loan, quê gốc ở làng Mai Phụ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Mai Thúc Loan mồ côi từ nhỏ, sinh thời ông là một hào kiệt, thông minh, tài trí và dũng cảm hơn người.

Sinh ra trong thời loạn lạc, không cam chịu ách đô hộ của xâm lược phương Bắc, ông đã chiêu mộ anh tài và quân 32 châu, liên kết với các nước chống nhà Đường.

Sau khi cuộc khởi nghĩa Hoan Châu thắng lợi, đất nước được giải phóng, Mai Thúc Loan xưng Đế và chọn thành Vạn An (Nam Đàn, Nghệ An) làm quốc đô.

Dưới sự trị vì của Mai Hắc Đế, nước ta đã giành được độc lập, tự chủ trong gần 10 năm (713 - 722).

Tác giả: Lê Minh

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP