Thế giới

Mẹ không có nhà, nam thanh niên 19 tuổi ra tay cưỡng hiếp rồi sát hại em gái sau khi xem phim “người lớn”

Cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ hung thủ sau khi sát hại cô gái 17 tuổi do xem phim “người lớn”.

Mới đây, ở bang Uttar Pradesh, Ấn Độ đã xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng khiến 1 bé gái 17 tuổi tử vong sau khi bị anh trai sát hại.

Theo đó, một nam thanh niên 19 tuổi, ở nhà một mình với em gái vào tối ngày 3//2. Sau khi xem phim “người lớn” trên điện thoại di động, anh đã cưỡng hiếp em gái đang ngủ cạnh mình vào thời điểm đó.

Sau đó, anh lo lắng khi mẹ về nhà, em gái sẽ tiết lộ chuyện đã xảy ra nên đã bóp cổ nạn nhân đến chết.

Cảnh sát cho biết, ngày 4, chú của Sanju đã đến đồn cảnh sát để báo cáo vụ án kinh hoàng này, và sự việc đáng kinh ngạc này đã thu hút sự quan tâm của người dân địa phương.

Cô gái 17 tuổi bị anh trai sát hại sau khi cưỡng hiếp. Ảnh minh họa: Internet


Ngay sau đó, cảnh sát đã tiến hành truy bắt Sanju đang trốn chạy và thành công bắt giữ được vào ngày 5/2.

Báo cáo chỉ ra rằng ba của Sanju đã qua đời cách đây một năm, sau đó hung thủ sống cùng nhau với mẹ và em gái.

Ba người đã chuyển đến làng hiện tại để sinh sống. Vào ngày xảy ra vụ việc, mẹ dựa vào sự tin tưởng đã để hai anh em ở nhà một mình và đi thăm người thân, nhưng không ngờ sự bi kịch đã xảy ra.

Tác giả: Phước Hải

Nguồn tin: phunusuckhoe.giadinhonline.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP