Tin về HĐH Hà Tĩnh

HDH huyện Đức Thọ tại Vũng Tàu họp mặt đầu xuân

"Theo em, anh thì về nơi mẹ đưa nôi, nơi sáo diều chơi vơi, có dòng sông bên lở bên bồi…"


Đó là lời của bài hát “Về quê” mà ông Chủ tịch huyện Đức Thọ trưa nay đã say sưa mời gọi con em quê nhà nhớ về quê hương: Tôi nghe phía dưới hậu trường có tiếng thì thầm: “Về được theo em bây giừ thì nói mần chi hết nựa!”. Lời thì thầm, là của các nam đồng hương muốn dành cho các em gái xinh tươi đã mang câu ca điệu ví từ sông quê vào hát tặng cho bà con đồng hương. Bây giờ em gái ấy đã tạm biệt Vũng Tàu, theo đoàn công cán đi rồi, nhưng dư âm của “xuân sang bay tới…” vẫn còn vương vấn nơi đây…Họp mặt hội đồng hương Đức Thọ năm nay có lẽ là lần gặp gỡ vui nhất trong bấy nhiêu lần tổ chức, nhờ có sự thăm viếng bất ngờ của ông Bí thư, ông Chủ tịch huyện, cùng một đoàn công cán của Lãnh đạo Huyện Đức Thọ. Bà con nghe tin có lãnh đạo huyện “vô nhởi” thì rủ nhau kéo đến rất đông. Cái hội trường của nhà hàng Hải Phương thường ngày vốn rộng rãi là thế nay bỗng trở nên chật chội, nhỏ bé và tưởng chừng như sắp nổ bởi cái sự quá mặn mòi của “mô tê răng rứa”.Với bà con sống xa quê hương, việc được gặp mặt cán bộ lãnh đạo huyện nhà, để được trực tiếp nghe chính Chủ tịch huyện báo cáo về thành tựu xây dựng quê hương là niềm hạnhphúc chờ mong: Với các vị lãnh đạo huyện nhà thì lại khác, nơi họp mặt đồng hương có lẽ là chỗ để họ được trút bỏ áo mão quan trường, được thảnh thơi làm một con người bình thường, tận hưởng những giây phút vô tư, thoải mái giữa nồng ấm sum vầy. Hai thứ tình cảm đó cộng lại, tạo nên không khí của một mùa xuân rộn rã tràn về với Núi Hồng- Sông La. Chùm ảnh Không khí buổi họp mặtHàng ghế đầu là BCH Hội đồng hương Đức Thọ tại Vũng Tàu và đội ngũcác vị lãnh đạo huyện Đức Thọ, đại diện hội đồng hương Đức Thọ tại TPHCM Â1.jpg AA2.jpg AA3.jpg aa4.jpg aa5.jpg Văn nghệ chào mừng aa6.jpg Chủ tịch huyện Đức Thọ báo cáo tình hình quê hương aa7.jpg Chúc thọ các cụ cao tuổi aa10.jpg Bí thư Đảng uỷ huyện chúc mừng và tặng quà các bậc phụ huynh có con thi đậu đại học năm nay aa12.jpg Chủ tịch huyện với bài “Về quê” của Phó Đức Phương

Vidandodua

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP