Xã hội

Hà Tĩnh: Chàng trai Blue trắng và cuộc đời chỉ biết cho đi

Vị bác sĩ ngìn like, chàng trai "sống là cho đi"... là những biệt danh mọi người dành cho anh: Bác sĩ Trần Quốc Khánh (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức). Sinh ra và lớn lên tại vùng quê nghèo Hà Tĩnh, thành đạt, anh trở về giúp đỡ người dân, những bệnh nhân nghèo không có tiền chữa trị tại quê nhà.

Chàng trai Blue trắng và “Qũy phẫu thuật bệnh nhân nghèo”

Để chia sẻ với các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, bác sĩ Trần Quốc Khánh, một người con quê hương Hà Tĩnh đang công tác tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) đã tổ chức đêm ra mắt “Quỹ phẫu thuật bệnh nhân nghèo” và nhận được sự ủng hộ từ các nhà hảo tâm với số tiền hơn 700 triệu đồng.

Tối ngày 9/12, tại thành phố Hà Tĩnh, bác sĩ Trần Quốc Khánh ra mắt "Quỹ phẫu thuật bệnh nhân nghèo" với mong muốn cầu nối giữa các nhà hảo tâm với các bệnh nhân nghèo, những phận đời gặp bất hạnh trong cuộc sống. Giúp đỡ các bệnh nhân nghèo có thêm cơ hội được chữa trị.

Bác sĩ Trần Quốc Khánh (bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - Hà Nội).

Tham dự đêm ra mắt “Quỹ phẫu thuật bệnh nhân nghèo” là các cấp từ lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và các sở, ban ngành, thành phố, huyện, thị trong tỉnh. Tất cả mọi người đều đồng sức đồng lòng với chàng trai mặc áo Blue hết mình vì những người bệnh tật.

Bác sĩ Trần Quốc Khánh cho biết, bản thân anh là một phẫu thuật viên, lại được làm việc ở một bệnh viện ngoại khoa lớn của cả nước, bác sĩ đã chứng kiến và trực tiếp tham gia phẫu thuật cho rất nhiều người bệnh có hoàn cảnh thực sự khó khăn, không lối thoát, trong đó có rất nhiều những trường hợp ám ảnh suốt một thời gian dài.

“Mỗi hoàn cảnh, mỗi mảnh đời đi qua cuộc đời mình là một lần ám ảnh. Chứng kiến những người bố, người mẹ có con mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo vẫn còn cơ hội nếu được chữa trị nhưng vì quá khó khăn họ đành gạt nước mắt đưa con về.

Tôi cứ đau đáu một giải pháp nhằm có thể hỗ trợ được phần nào những mảnh đời không may mắn, mang đến cho bệnh nhân nghèo những niềm tin được hồi sinh thêm một lần nữa, khi cơ hội y học vẫn đang còn".

Bác sĩ Khánh tại đêm ra mắt "Quỹ phẫu thuật bệnh nhân nghèo".

“Sống là cho đi, cho đi là còn mãi”. Với tâm nguyện đó, tôi đã thành lập "Quỹ phẫu thuật bệnh nhân nghèo”. Đây là cầu nối giữa các bệnh nhân nghèo với các nhà hảo tâm.

Đồng thời, quỹ sẽ giúp tôi và các nhà hảo tâm có thể chủ động hơn trong việc hỗ trợ cho những ca mổ cho các bệnh nhân nghèo”, bác sĩ Khánh cho biết thêm.

Trong đêm ra mắt, mọi người được theo dõi đoạn phim ngắn giới thiệu về “Quỹ phẫu thuật bệnh nhân nghèo” và các trường hợp bệnh nhân nghèo do bác sĩ Trần Quốc Khánh trực tiếp kêu gọi.

Rất nhiều những bệnh nhân nghèo không có tiền phẫu thuật, đã được bác sĩ Khánh kêu gọi ủng hộ.

Cũng trong đêm ra mắt, quỹ đã hỗ trợ cho 3 hoàn cảnh ở Hà Tĩnh, mỗi hoàn cảnh 20 triệu đồng. Đây là các bệnh nhân đang mang trong mình những căn bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh hết sức éo le.

Chương trình thiện nguyện đã nhận được sự đồng tình cao của các khách mời, thu hút hàng trăm doanh nghiệp, các nhà hảo tâm cùng chung tay, chung tấm lòng sưởi ấm những mảnh đời và số phận bất hạnh.

Phát biểu tại lễ ra mắt “Quỹ phẫu thuật bệnh nhân nghèo”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng bày tỏ sự trân quý tấm lòng vàng luôn hướng về quê hương của bác sĩ Trần Quốc Khánh cùng các nhà hảo tâm có mặt tại đêm nhạc.

Đau đáu vì sức khỏe mọi người

"Hôm nay, có bệnh nhân nữ hơn 30 tuổi mang trong mình những nỗi lo lớn về sức khoẻ, gặp bác sĩ để tìm một phép màu.

BS cảm nhận được khát khao sống nơi chị, vì sau lưng chị còn đứa con mới 13 tuổi. Cũng trong chiều, bệnh nhân nữ khác 23 tuổi, nhảy từ tầng cao xuống tìm cái chết, vào viện trong tình trạng rất nặng phải mổ cấp cứu. Hai bệnh nhân tiếp xúc gần như trong cùng 1 khoảng thời gian làm bác sĩ bối rối quá! Nơi này, sự sống nâng niu - nơi kia, sự sống bị huỷ hoại.

Xin hãy yêu thương, gìn giữ sức khoẻ & cơ thể của chính mình, Anh Chị nhé! Vì đó là món quà của tạo hoá & cũng chính là những gì kết tinh đẹp đẽ nhất mà Cha Mẹ đã ban dành tặng cho ta"...

Đó là những dòng tâm sự, những điều thường nhật mà Bác sĩ Trần Quốc Khánh gặp mỗi ngày, anh lưu lại trên trang cá nhân của mình. Những lời tâm sự chân chất, mộc mạc nhưng dạt dào sự quan tâm khiến nhiều người phải suy ngẫm, trăn trở.

Bác sĩ Khánh trong một lần đến tận nhà thăm hỏi bệnh nhân nghèo.

Kèm theo những dòng tự sự đó là chính các trường hợp bệnh nhân được bác sĩ Khánh trực tiếp điều trị, những hoàn cảnh đáng thương và những điều xui rủi xảy ra trong cuộc sống: "Một tuần nữa lại vừa trôi qua rồi…

Anh Chị cùng các bạn có trải nghiệm nào mới không? Chia sẽ cùng bác sĩ với nhé! Lúc sẽ chia, nỗi buồn sẽ vơi đi và niềm vui lại được nhân lên vô bờ bến.

Tin bác sĩ đi, anh chị cùng các bạn nhé! Với người thầy thuốc, những câu chuyện nghề - những mảnh đời đi qua luôn để lại nhiều cảm xúc và suy nghĩ..."

Khánh thường xuyên chia sẻ, tâm sự về những tác hại ảnh hưởng đến sức khỏe mọi người. Mỗi Satus của chàng bác sĩ điển trai này luôn nhận được hàng ngàn lượt like, hàng trăm bình luận về sức khỏe...

"Những điều tâm huyết từ trái tim, rất mong anh chị cùng các bạn suy ngẫm và đổi thay ít nhiều. Điều tận cùng mong muốn của bác sĩ vẫn là mọi người được khoẻ mạnh để mỗi gia đình được an yên..."

Rất nhiều những lời khuyên, rất nhiều những thông điệp anh gửi gắm đến mọi người. Đối với quê nhà, mỗi khi có bệnh nhân nặng phải đưa ra Hà Nội điều trị, đến bệnh viện Việt Đức, Khánh không ngần ngại giúp đỡ, chăm sóc nhiệt tình đến quên mình. Hơn hết, Khánh là người có trái tim biết chia sẻ, sống là để cho đi.

Tác giả: Trần Hoàng

Nguồn tin: Báo Pháp luật Plus

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP