Mùa Thi

Cậu học trò khuyết tật xứ Nghệ thi đỗ 2 trường ĐH

Hồi nhỏ, do không may bị tai nạn giao thông, em Trịnh Đức Đại buộc phải cắt bỏ đi một bên chân. Nỗ lực vượt khó, kỳ thi ĐH vừa qua, cậu học trò xứ Nghệ đỗ cả 2 trường ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội) và ĐH Nông nghiệp 1 Hà Nội.

Gặp Đại tại khu ký túc nam B3 Trường ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội), ấn tượng đầu tiên của tôi về em là một chàng trai nhỏ nhắn với khuôn mặt sáng sủa, cùng những bước đi vững chắc bên chiếc nạng gỗ.

Ngồi trò chuyện trên chiếc giường một trong phòng ký túc xá, được biết, ngày nhập học, các bạn cùng phòng đã ưu tiên cho Đại ở giường tầng một để thuận tiện cho việc sinh hoạt.


Dù di chuyển, đi lại khá khó khăn bên chiếc nạng gỗ nhưng trên khuôn mặt Đại luôn toát lên sự lạc quan cùng niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống, bên cạnh đó, em còn có một tinh thần ham học rất lớn. Chính vì vậy mà suốt 12 năm học, cậu học trò khuyết tật đều đạt thành tích cao và luôn nằm trong tốp đầu của lớp. Ngoài ra, do yêu thích môn Hóa học mà số điểm Đại đạt được ở bộ môn này đều trên 9 phẩy.


Đặc biệt, trong kỳ thi ĐH vừa qua, Đại đã khiến mọi người khâm phục khi thi đỗ cả 2 trường ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội) khoa Công nghệ thông tin với điểm số 25 (Toán 7,75; Lý 7,5 và Hóa 9,75) và Trường ĐH Nông nghiệp 1 Hà Nội khoa Công nghệ sinh học với 21 điểm (Toán và Hóa đạt 9 điểm, Sinh 3,25 điểm).





Để đạt được những thành tích học tập tốt như vậy, Đại cho rằng, điều quan trọng là trên lớp chú ý nghe giảng và ghi lại các ý chính hay những công thức quan trọng vào một quyển sổ tay nhỏ. Ngoài ra, phải làm thật nhiều bài tập tham khảo, riêng các phần kiến thức còn thiếu hay chưa nắm vững, cần dành thời gian ôn luyện lại. Đối với môn Hóa học, do có nhiều công thức khó nhớ thì nên viết ra những tờ giấy nhỏ và dán vào giá sách để mỗi lần nhìn lại là một lần nhớ.

Video clip chia sẻ kinh nghiệm học tập của chàng trai khuyết tật Trịnh Đức Đại:


Yêu thích tin học cùng sự định hướng của gia đình, Đại đã lựa chọn việc theo học khoa Công nghệ thông tin Trường ĐH Công Nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội), và ở trọ trong khu ký túc của trường. Giờ đây, sống xa gia đình, thiếu sự chăm sóc của bố mẹ, Đại sẽ phải học cách tự lập về việc đi lại cũng như mọi hoạt động sinh hoạt khác.


Cậu tân sinh viên Trịnh Đức Đại có ước mơ trở thành một lập trình viên thật giỏi để có thể tự mình thành lập những công ty chuyên thiết kế phần mềm. Để có thể đạt được ước mơ đó, trước mắt Đại sẽ cố gắng hòa nhập với môi trường mới và nỗ lực hết mình để đạt thành tích cao trong các kỳ học tới.


Nhữ Trang

Dân Trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP