Tin trong nước

Tội ác của kẻ đẩy mẹ chồng xuống giếng qua lời kể bé gái 3 tuổi

Nhắc đến hung thủ Lưu Thị Nga (SN 1987), kẻ đã nhẫn tâm đánh rồi đẩy mẹ chồng xuống giếng, dìm đến chết, khiến ai cũng cảm thấy hãi hùng, ghê tởm.

“Mẹ Nga cầm gậy đánh đuổi bà, con sợ, con khóc bị mẹ lấy tay phát vào mông đau lắm” – bé gái 3 tuổi kể tội kẻ đẩy mẹ chồng xuống giếng, dìm đến chết.

Điều đáng nói là hành vi đánh, sát hại mẹ chồng của Nga lại diễn ra trước mắt con gái 3 tuổi của mình.

Khi thấy phóng viên hỏi tên, cháu Hoàng Thị Diệu L. (SN 2012, con gái hung thủ) có vẻ sợ hãi và ôm chầm lấy bố. Một lúc sau, anh Hoàng Văn Quảng, bố cháu bé cho biết: “Kể từ ngày bà nội mất đi, cháu nhìn thấy người lạ rất sợ”.

Sau ít phút làm quen, cháu bé cho biết: “Con tên Hoàng Thị Diệu L., năm nay con 3 tuổi, bố con tên Quảng, mẹ con tên Nga”.

Bức ảnh đối tượng Lưu Thị Nga (bên trái) chụp cùng chồng con

Bức ảnh đối tượng Lưu Thị Nga (bên trái) chụp cùng chồng con

– “Mấy hôm nay con ở nhà với ai?” – PV hỏi.

– “Con ở nhà với bố Quảng, hôm nay bố đi đám cưới nên con lên nhà bác chơi ạ”. Nghe những câu trả lời rõ ràng, rành mạch của bé L. không ai có thể nghĩ rằng bé mới lên 3 tuổi.

Khi phóng viên hỏi về buổi tối xảy ra sự việc, bé L. có vẻ sợ hãi ôm chặt lấy bố, giọng lí nhí kể:

“Tối mẹ cháu đánh bà. Ăn cơm xong thì bà nội đi sang nhà bác Lai chơi. Mẹ và em M.A. (em trai bé L.) chuẩn bị đi ngủ thì bà nội về. Mẹ Nga đóng cửa nhà, bà nội đứng ở ngoài gọi cửa. Một lúc lâu thì mẹ mới ra mở cửa cho bà vào.

Sau đó mẹ Nga bảo bà “đi đâu giờ mới về” nhưng bà không nói gì mà đi vào giường ngủ…”

– “Sau đó thì sao nữa con?” – PV hỏi tiếp.

“Sau đó mẹ vào giường cho em M.A. uống sữa, bà bảo mẹ to lắm (?!) rồi mẹ chạy lại giường đánh bà vào đây (tay chỉ vào đầu) với cả vào mặt bà.

Bà tức đánh lại, mẹ Nga chạy ra ngoài lấy một cây gỗ đánh vào người bà. Sau đó, bà nội chạy ra ngoài gọi to.

Mẹ Nga vẫn cầm gậy đánh đuổi bà, con sợ, con khóc bị mẹ lấy tay phát vào mông đau lắm” – cháu L. ngây thơ thuật lại.

Bé L. còn nhớ khá rõ về sự việc giữa mẹ và bà nội

Bé L. còn nhớ khá rõ về việc mẹ đẩy bà nội xuống giếng

– Khi ấy bà đứng ở đâu, mẹ đứng ở đâu? – PV hỏi lại.

“Mẹ ở trên chỗ sân, bà nội ở dưới giếng. Mẹ bế em M.A. vào nhà đóng cửa bắt 2 chị em con ngủ. Con đòi bà thì mẹ bảo bà sang nhà bà Lai ngủ… Con sợ…!” – bé L. kể đứt quãng.

– Sau đó mẹ Nga có nói gì với con không? – PV hỏi thêm.

“Mẹ Nga bảo đi ngủ, không được nói với ai. Nếu mách với ai mẹ sẽ đánh đau. Con sợ lắm!”

Cũng theo cháu L., trước đó bé cũng nhiều lần chứng kiến Lưu Thị Nga và bà Chu Thị Bé to tiếng với nhau. Trong những lần ấy, bé L. nhiều lần thấy Nga đánh lại mẹ chồng.

Người thân vẫn chưa hết bàng hoàng khi sự việc xảy ra

Người thân vẫn chưa hết bàng hoàng khi sự việc xảy ra

Ông Trần Văn Thảo – Trưởng thôn Tiên Mỹ (xã Yên Định, Sơn Động, Bắc Giang) cho biết, không chỉ thời gian gần đây mà kể từ ngày Nga về đây làm dâu, 2 mẹ con đã rất nhiều lần to tiếng với nhau.

“Bà Chu Thị Bé là người hiền lành, chịu khó, ít nói, trầm tính. Ngược lại đối tượng Lưu Thị Nga nhiều lúc có những lời lẽ hỗn láo, không phải đạo làm con.

Bà Bé đã nhiều lần đến nhà tôi phản ánh về sự việc bị con dâu chửi bới, lăng mạ, thậm chí là bị đánh. Ai ngờ chuyện lại to đến mức này” – ông Thảo chia sẻ.

Vụ việc hiện vẫn được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

H.Hải-H.Sơn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP