Đời sống Teen

Sốc với màn tự nguyện “mây mưa” của những nữ sinh tuổi mới lớn

Thiếu nữ vượt núi rừng xuống Sài Gòn “mây mưa” với bạn trai

Không kiềm chế được tình cảm, muốn khám phá nhiều điều mới lạ, nhiều nữ sinh mới 12, 13 tuổi “quan hệ” với người tình của mình.

Ngày 18/6/2014, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Minh Hòa (SN 1990, quận Tân Phú) 8 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em. Mặc dù được sự đồng thuận nhưng nhân tình chưa đủ 13 tuổi nên Hòa phải vào tù.

Tại phiên tòa, Hòa khai nhận, trước đây, thường xuyên lên mạng internet tìm bạn để trò chuyện. Chừng đầu năm 2013, Hòa gặp H. (SN 2000, ngụ tỉnh Lâm Đồng). Hàng ngày, hai người vẫn thường tâm sự tất cả mọi chuyện. Thời gian trôi, cả hai cùng nảy sinh tình cảm yêu đương.

Hòa bất ngờ khi phải vào tù.

Đầu tháng 4/2013, Hòa ngỏ ý muốn được gặp H. ngoài đời. Ngày 12/4/2013, theo tiếng gọi tình yêu, H. đón xe từ tỉnh Lâm Đồng xuống TP.HCM để gặp người yêu. Gặp gỡ, hai người vui mừng khôn xiết, Hòa chở H. đi chơi. Khuya cùng ngày, Hòa thuê khách sạn đưa H. vào nghỉ và ở đây, hai người đã “chơi trò người lớn”. Suốt nhiều ngày sau, hai người đi chơi khắp thành phố, đến đêm lại về khách sạn “mây mưa”.

Ba tháng sau đó, Hòa đón xe lên tỉnh Lâm Đồng để hẹn hò cùng H.. Sau đó, Hòa dẫn H. xuống TP.HCM chơi. Tuy nhiên, khi cả hai vừa bước xuống bến xe Miền Đông thì Hòa bị công an mời về đồn làm việc theo đơn tố cáo của gia đình H. Tại công an, Hòa đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Bé gái 12 tuổi hẹn nhiều thanh niên “mây mưa” để thỏa mãn

Một nữ sinh mới 12 tuổi đã hẹn hò nhiều thanh niên vào khách sạn và bãi đất trống “mây mưa”, thỏa mãn nhu cầu tình dục.

Ngày 13/6, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Hồ Châu Triết (33 tuổi, quê Cần Thơ) mức án 9 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.

Triết là thợ sửa xe tại TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) và thường xuyên lên mạng internet chát làm quen với các cô gái trẻ tuổi. Cuối năm 2012, Triết trò chuyện và M. (12 tuổi, ngụ Thủ Đức) tự giới thiệu là cô gái 22 tuổi.

Sau đó ít ngày, M. nhắn tin nói cần 300.000 đồng để đóng tiền học phí và ngỏ ý mượn Triết. Nghe M. nói, Triết đồng ý nhưng với điều kiện phải quan hệ tình dục, thỏa mãn sinh lý.

Ngày 28/2/2013, Triết chạy xe từ Đồng Nai lên Sài Gòn hẹn gặp M. rồi cả hai đáp khách sạn để “mây mưa”. Sau đó, Triết cho M. 300.000 đồng rồi chở M. về nhà M.

Triết tại tòa án.

Khoảng 2 tuần sau, Triết nhắn tin nói nhớ nhung, đồng thời hẹn M. tiếp tục đi khách sạn để quan hệ. Chị gái M. đọc được tin nhắn đã báo gia đình dắt M. đến công an phường trình báo, sau đó đón Triết ở điểm hẹn. Khi Triết vừa đến nơi thì công an xuất hiện, đưa về trụ sở lấy lời khai về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Tại cơ quan điều tra, M. còn thừa nhận không chỉ quan hệ tình dục với mình Triết mà còn hẹn hò nhiều thanh niên khác đi khách sạn hoặc các bãi đất trống quan hệ.

Cụ thể tối 10/3/2013, M. chat với một thanh niên khoảng 20 tuổi, cả hai hẹn hò đi uống cà phê sau đó đến bãi đất trống ở Khu chế xuất Linh Trung (quận Thủ Đức) cùng nhau thỏa mãn ham muốn. Sau cuộc vui, nam thanh niên chở M. về nhà rồi chào tạm biệt.

Bị bán gái 12 tuổi dụ dỗ làm chuyện người lớn

Sáng 27/5/2014, TAND tỉnh Khánh Hòa đã chấp nhận kháng cáo của bị cáo và của gia đình bị hại sửa một phần án sơ thẩm giảm cho bị cáo Huỳnh Trung Anh (SN 1995, trú thôn Văn Đăng 1, xã Vĩnh Lương, Nha Trang) từ 2 năm 6 tháng tù xuống còn 2 năm tù về tội giao cấu với trẻ em.

Theo cáo trạng, Anh và Ngô Bảo Thy (sinh ngày 7/2/2000) quen biết nhau từ mùa hè năm 2012 và nảy sinh tình cảm với nhau. Tối một ngày trong khoảng tháng 7/2013, Anh và Thy cùng rủ nhau đi thuê nhà nghỉ để làm “chuyện người lớn”.

Bị cáo Huỳnh Trung Anh trước vành móng ngựa.

Do Thy bị đau nên Thy đẩy Anh ra rồi cả hai trả phòng đi về. Khoảng một tháng sau, Anh và Thy rủ nhau đi tắm biển và giao cấu với nhau nhiều lần tại khu vực bờ kè bãi biển Dốc Dầu, Vĩnh Lương, Nha Trang.

Tháng 9/2013, Thy đến nhà Anh tại Văn Đăng 1, Vĩnh Lương, Nha Trang, cả hai tiếp tục làm “chuyện người lớn” với nhau 3 lần.

Đến ngày 15/9/2013 do lo sợ có thai nên Thy mua que thử thai về nhà thử thì bị gia đình phát hiện, Thy sợ nên trốn khỏi nhà và gọi điện thoại cho Anh đến đón. Anh đưa Thy đến nhà bạn ngủ một đêm, đến trưa ngày 16/9/2013 thì gia đình Thy tìm thấy và đến Công an xã Vĩnh Lương trình báo. Tại đây, Anh thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa mẹ của bé gái người bị hại rơi nước mắt tha thiết xin tòa giảm nhẹ cho bị cáo, theo bà hoàn cảnh gia đình của bị cáo rất khó khăn, bị cáo là lao động chính trong nhà, một phần lỗi cũng do con bà rủ rê nên sau khi xem xét tòa đã tuyên phạt như trên.

Nữ sinh lớp 9 “mây mưa” với  thầy giáo dạy Toán

Trước đây, dư luận đã từng xôn xao trước việc một phó trưởng bộ môn Toán của một trường cấp 3 ở Bình Phước đã có vợ con nhưng vẫn “làm chuyện người lớn” với một nữ sinh lớp 9 ngay tại nhà. Sự việc tày đình này chỉ được phát hiện khi cha mẹ cô bé đọc được những dòng tin nhắn của nữ sinh này dặn thầy mua… bao cao su.

Nữ sinh tên Hà, sinh năm 1997 là học sinh lớp 9 của Trường THCS Tân Xuân, thị xã Đồng Xoài, Bình Phước. Vì muốn con đậu vào trường Trung học Phổ thông chuyên Quang Trung – ngôi trường danh tiếng nhất nhì tỉnh, nên họ đã chọn thầy Quang, hiện giữ chức phó trưởng bộ môn Toán của trường chuyên này để dạy kèm cho Hà.

Đến một ngày tháng 4/2012, cô bé Hà được nghỉ học vài ngày và xin gia đình đi du lịch với nhóm bạn gái học cùng lớp. Được ba mẹ cho đi chơi, Hà thích thú đến mức vội vàng quên cả chiếc ĐTDĐ ở nhà.

Vì điện thoại của Hà có nhiều cuộc gọi và tin nhắn nên mẹ của em mới tò mò cầm điện thoại của con để mở đọc. Khi mở trong hộp thư đi, mẹ của Hà hoảng hốt đến mức không tin vào mắt mình khi phát hiện có một tin nhắn gửi đi với nội dung: “Q ơi! Nhớ mua bao cao su cho em nha… Em nhớ Q lắm rồi…”.

Sau một lúc lấy lại được sự bình tĩnh, mẹ nữ sinh Hà dò kiểm tra từng số điện thoại thì bà tá hỏa phát hiện hàng chục đoạn tin nhắn có nội dung tình cảm yêu đương gửi vào số máy trùng khớp với tin nhắn dặn dò “mua bao cao su cho em” chính là số của thầy giáo Quang, người dạy thêm môn Toán cho Hà.

Theo khai nhận của Hà với cha mẹ của mình, thì thầy Quang và Hà đã “yêu” tổng cộng 3 lần.

Theo lời của thầy Quang, giữa tháng 2/2012, gia đình em Hà có tìm tới nhờ Quang dạy thêm môn Toán. Trong quá trình dạy học, vì chỉ có hai thầy trò trong phòng kín nên đã “tức cảnh sinh tình” nảy sinh tình cảm yêu đương.

Không kìm nén được lòng mình, Quang đã thực hiện quan hệ nhiều lần với cô học trò kém mình đến 18 tuổi. Mỗi lần “yêu” xong, người thầy này không quên dặn Hà: “Em đừng kể với bất kỳ ai nhé về việc mình yêu nhau nhé, nhớ giữ kín bí mật nhé!”.

RR tổng hợp

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP