Xã hội

Người mẹ nằm trên băng ca về đưa tang con trai tử nạn ở sân trường

"Mẹ nó sinh em bé mới 2 ngày nay thôi. Lúc sáng, mọi người bảo nhau khoan hãy nói cho mẹ nó biết. Thương quá", bà Thâu (70 tuổi, hàng xóm) kể.

6h sáng 26/5, ông Trung chở con trai tên Kiên (12 tuổi, học sinh lớp 6 Trường THCS Bạch Đằng, quận 3, TP.HCM) đến trường. Một giờ sau, khi ly cà phê sáng còn đang uống dở, ông như gục ngã khi nhà trường báo tin đón đứa con trai về nhà.

Kiên - cậu bé không may đã tử vong khi cây phượng ở trường bật gốc đè 13 học sinh sáng cùng ngày.

"Nhanh quá con ơi!"

Chạy đến cuối con hẻm 18 đường Trần Quang Diệu (quận 3), nhiều người đứng chỉ vào căn nhà nhỏ nằm nép ở góc phải.

"Tội nghiệp cháu quá!", giọng nói xót xa từ những người hàng xóm.

Căn nhà bằng xi măng nhỏ hẹp, bức tường ở gian trước được che bằng những tờ báo cũ, nền nhà hoen ố. Thi thể Kiên được đặt trên chiếc ghế bố phủ màn trắng.

Người đàn bà hơn 65 tuổi, được mọi người giới thiệu là cô ruột của Kiên, đứng khóc bên thi thể đứa cháu trai. "Kiên ơi, mới hôm qua vừa gặp con xong, còn quở cái mũi con sao mà đỏ. Nhanh quá con ơi!", giọng bà nức nở.

Lúc này, ông Trung bước đi thất thần rồi được người thân và hàng xóm đưa vào ngồi phía sau nhà.

Ông Trung - cha của Kiên. Ảnh: Hoài Thanh.

Ông Võ Văn Hoàng (52 tuổi, Tổ phó tổ 32, phường 14, quận 3) cho biết khoảng 7h sáng nay, ông nghe hàng xóm báo tin "trường Bạch Đằng xảy ra gãy cây, học sinh bị đè quá chừng". Những đứa trẻ sống ở tổ của ông phần lớn học trường này nên Tổ phó tổ 32 giật mình, đầy lo lắng.

"Kiên hay đi cùng với 2 đứa bạn, có thằng Bon nữa. Bon bị thương mới đi khám và được cho về, có mỗi thằng nhỏ là xui xẻo quá. Tội nghiệp, nó học giỏi nữa", ông Hoàng nói.

Theo lời ông Hoàng, ba của Kiên có thời gian bán vật liệu xây dựng nhưng mấy năm gần đây không còn làm nữa, mẹ của cậu bé chỉ ở nhà. Mẹ của Kiên là chị Sương, mới sinh em bé được 2 ngày, vẫn đang nằm ở bệnh viện.

"Mẹ nó sinh em bé mới 2 ngày nay thôi. Lúc sáng, mọi người bảo nhau khoan hãy nói cho mẹ nó biết. Thương quá", bà Thâu (70 tuổi, hàng xóm) kể.

Đại diện Trường THCS Bạch Đằng cùng UBND phường 14, UBND quận 3 đã đến nhà Kiên sáng nay để chia sẻ nỗi đau cùng gia đình.

"Chạy không kịp"

Em V.T.H. (thường gọi là Bo, 12 tuổi, học chung lớp với Kiên), bị trật khớp sau vụ cây phượng đổ, kể lại lúc xảy ra tai nạn chỉ còn khoảng 5 phút nữa là vào học.

"Tụi con đang ngồi phía đầu, Kiên ăn được 2-3 muỗng đồ ăn sáng là cây nó gãy cái đùng, con cũng không biết gì luôn. Con chạy không kịp, quay qua là nằm xuống luôn. Còn Kiên chắc cũng vậy, chạy không kịp nên bị cây đè", Bo kể.

Hàng xóm và những người hay tin kéo đến ngày một đông, tập trung quanh căn nhà nhỏ của anh Trung. Mỗi người một việc, giúp người đàn ông vừa mất con.

Khoảng 11h20, băng ca bệnh viện cùng y tá và một vài người thân che dù, đẩy chị Sương (mẹ của Kiên) ôm đứa trẻ từ bệnh viện về lo hậu sự cho con trai.

Chiếc khăn che kín người mẹ và em bé sơ sinh đi giữa trời nắng. Tôi không nhìn thấy mặt của người mẹ, nhưng vẫn cảm nhận được nỗi xót xa.

Sáng cùng ngày, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức đã yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo về vụ việc. Ông Đức cũng chỉ đạo ông Lê Hoài Nam, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, trực tiếp xuống hiện trường.

Sự việc xảy ra khoảng 6h sáng nay. Sau vụ tai nạn, Trung tâm Cấp cứu 115, Bệnh viện quận 3, Bệnh viện ITO Phú Nhuận, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn cùng tham gia vận chuyển các trường hợp gặp nạn đến cơ sở y tế. Một trường hợp nặng, ngưng tim, ngưng thở được chuyển vào Bệnh viện An Sinh.

Thông tin từ khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM cũng cho biết đơn vị này vừa tiếp nhận 8 trường hợp liên quan vụ tai nạn. Trong đó, 3 trường hợp nặng, 5 học sinh bị thương nhẹ.

Nơi xảy ra sự cố (vòng đỏ). Ảnh: Google Maps.


Tác giả: Hoài Thanh

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP