TP Hà Tĩnh

Khi “quan” thanh tra mạo danh, “giễu võ” dọa doanh nghiệp

Có lẽ nhiều người dân Hà Tĩnh chẳng mấy ngạc nhiên, khi biết vị công bộc của tỉnh “vô tư” mạo danh khi “xuất ngoại” (ra tỉnh ngoài tác nghiệp) lại chính là “quan” Phó Chánh thanh tra tỉnh Hà Tĩnh – người đã từng cưỡi “con” xế hộp, không biển đăng kí gần một năm trời mà Báo Người cao tuổi đã có lần phản ánh!…

Quen thói hù dọa, đe nẹt doanh nghiệp

Tiếp xúc chúng tôi, ông Lê Văn Bảy, Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Hưng Giang (xã Xuân Khang, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa) cho biết: Chiều 22/9/2014, một nhóm người đi ô-tô đến gặp ông “yêu cầu làm việc” nhưng lại không xuất trình bất cứ thứ giấy tờ gì, ngoài một người tự xưng là Hùng, làm ở Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh (sau này, ông mới biết đó là Phó Chánh thanh tra tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Huấn). Ông Huấn “bắt” ông Bảy phải báo cáo và nộp nhiều loại giấy tờ của doanh nghiệp. “Ông ta có thái độ không đúng mực, to tiếng và dùng những lời lẽ dọa dẫm. Hơn thế, mặc dù mạo danh và làm việc không thông báo trước nhưng vẫn yêu cầu cho kiểm tra các văn bản, bao gồm cả xuất trình báo cáo tài chính, ngân hàng… Trước những yêu cầu không rõ ràng và không có căn cứ pháp lí ấy, chúng tôi không thể chấp hành!”… Cũng theo ông Bảy, vị “cán bộ văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh” tên Hùng còn bảo ông lấy con dấu của doanh nghiệp để đích thân ông ta đóng vào một số giấy tờ. Chưa hết, dường như chưa thỏa mãn, và mặc dù đã có ông Nguyễn Hoài Thanh, cán bộ Công an Hà Tĩnh (mặc thường phục) đi cùng nhưng chiều hôm sau, “ông Hùng” vẫn dẫn theo một sĩ quan Công an huyện Như Thanh và Trưởng Công xã Xuân Khang trở lại bắt ông phải mở kho “để kiểm tra”… Tuy nhiên, sự “quá trớn” này đã bị phản đối dữ dội (bởi, đó là “bí mật kinh doanh, chúng tôi nào có phạm pháp gì?”)…

Thú thật, nếu không được “mục kích” đoạn video dài hơn 2 tiếng đồng hồ, quay “quả tang” tại “hiện trường”, có lẽ chẳng mấy người tin lời cáo giác của ông Bảy. Vì, làm gì có vị công bộc “cấp cao”, nhất là thuộc cơ quan thanh tra của một tỉnh, được học tập tấm gương đạo đức của Bác Hồ lại có những động thái lạ lùng đến vậy? Ông ta lúc nằm ngả ngốn trên võng, lúc vùng dậy quát tháo. Hãy nghe nguyên văn vài đoạn hù dọa của ông này: “Cái gì cũng phải cung cấp cả luôn”, còn “không cho coi thì lập biên bản để nhà mình về làm việc với Công an Thanh Hóa”. Và, “Chú không có đường lui đâu, anh nói thật… Hôm nay chú không có đường lui!”. Chưa hết, “Chú yên tâm đi, chú chết luôn. Mình điện cho Chủ tịch Hà Tĩnh điện ra cho tỉnh Thanh Hóa ngay”(!), v.v…

Hatinh24hÔng “Hùng, cán bộ Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh” đang đóng dấu… “giùm” doanh nghiệp(!)

Vu khống nhà đầu tư

Không chỉ hù ông Lê Văn Bảy, “ông Hùng” Phó Chánh Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Huấn còn dọa “gọi Công an đến làm việc” với cả ông Nguyễn Trọng Tuệ, Chủ tịch Công ty Thiên Cầm (một đối tác của doanh nghiệp Hưng Giang). Đáng lưu ý, trước khi ông Tuệ xuất hiện tại “hiện trường”, ông Phó chánh Huấn đã bôi nhọ và vu cho ông Tuệ, là “Thằng nước ngoài sang lừa đảo tại Việt Nam!”. Hơn thế, “không phải nó lừa đảo đất nước mình mà nó lừa đảo cả… bản thân nhà ông (Bảy) nữa!”…

Theo ông Tuệ, mục đích ra tận Thanh Hóa “tác nghiệp”, hù dọa, moi móc… của ông Huấn là để ngụy tạo hồ sơ, nhằm “chống đỡ” việc ông khởi kiện UBND tỉnh Hà Tĩnh (về việc thu hồi trái luật Dự án của Công ty Thiên Cầm ở tỉnh này). Và, mục đích ấy đã được “cán bộ Văn phòng UBND” tên Hùng huỵch toẹt: “Cái mục đích (làm việc) là để xử lí ông kia (Tuệ)”! Do vậy, “ông ta còn ép ông Bảy kí xác nhận số tiền 4,5 tỉ đồng do mình (Huấn) tự nghĩ ra vào một hợp đồng không liên quan gì đến dự án của tôi ở Hà Tĩnh” – ông Tuệ bức xúc.

Đối diện với chúng tôi, đối tượng bị tố cáo (Huấn) đã tỏ thái độ bất nhã khi đuổi một phóng viên ra ngoài, chỉ vì ông “nhìn gà hóa cuốc” (đọc nhầm ngày hết hạn trên giấy giới thiệu), và cho rằng, mình có quyền tự xưng (là Hùng, ở Văn phòng UBND tỉnh) hay “cách trả lời như thế nào” với người dân “là quyền của tôi, là phương pháp, nghiệp vụ của tôi” và “của… công tác thanh tra”! Chẳng những thế, “quan” Phó Huấn còn đòi xem bằng chứng và “đe”: Nếu “lôi kéo, dụ dỗ, cưỡng ép người khác tố cáo sai sự thật thì sẽ bị trừng trị!”. Về việc đóng dấu, ông Huấn khẳng định: Do Giám đốc Bảy… “không biết đóng dấu giáp lai” nên “nhờ tôi đóng giúp cái”(!), trong khi tại băng ghi hình không hề thể hiện việc “không biết đóng dấu” này…

Rõ ràng, việc làm của ông Lê Ngọc Huấn, không chỉ gây bức xúc cho 2 doanh nghiệp Hưng Giang ở Thanh Hóa, Thiên Cầm ở Hà Tĩnh mà còn khiến các cơ quan chức năng ở huyện Như Thanh phản ứng. Theo họ, “đi làm việc tối thiểu phải có giấy giới thiệu, có chương trình, đề cương gửi doanh nghiệp để người ta chuẩn bị, giải trình”. “Thật lòng, bản thân tôi không hiểu, vì hành động ấy rất lạ. Tôi công tác đã 23 năm nhưng chưa thấy ai có thái độ, cách làm việc cửa quyền, hách dịch đến thế. Chúng tôi mà có thái độ như vậy là sẽ bị… “đòn”!” – một cán bộ lãnh đạo thẳng thắn!

Mạc Hồng Kỳ – Kiều Đình Liệu – Nguyễn Chí Thúc

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP