Nhân ái

Hai bà cháu khổ nghèo, không nơi nương tựa

Bà Mai Thị Mãn (ở xóm Hồ Đông, xã Nga Thành, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) buồn rầu kể: “Tôi chỉ có người con gái duy nhất là Mai Thị Hoa, kiếm sống bằng nghề nông. Nhưng rồi con gái tôi bị tai nạn giao thông tử vong, bỏ lại con nhỏ là Mai Thị Thơm, 5 tuổi, mới học mẫu giáo. Hai bà cháu tôi phải sống trong cảnh nghèo khó triền miên, chỉ có khoản tiền 405.000 đồng/tháng trợ cấp xã hội cho cháu Thơm”.

Với khoản tiền ít ỏi đó, hai bà cháu (ảnh) phải dè sẻn trang trải tiền ăn học cho cháu Thơm. Để có tiền mua gạo, mua sữa cho cháu ngoại, bà Mãn phải gắng đi làm thuê, cả ngày cặm cụi ngoài đồng. Nhiều khi cháu Thơm cũng theo bà ra đồng mót đậu phộng. Có hôm gặp trời mưa, về nhà, cháu bệnh.

Dù rất thương cháu ngoại, nhưng bà Mãn cũng chỉ đủ tiền mua cho Thơm gói cháo ăn liền để bồi dưỡng. Bà Mãn sụt sùi kể: “Có bữa, cháu chỉ thèm một hộp sữa tươi, nhưng tôi cũng chẳng biết lấy tiền đâu mà mua. Tương lai của cháu Thơm chẳng biết đi về đâu nữa”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về bà Mai Thị Mãn qua số ĐT: 0378358194.

Tác giả: MAI THẮNG

Nguồn tin: Báo Sài Gòn giải phóng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP