Thạch Hà

Hà Tĩnh: Tiệc rượu tang tóc ngày cuối năm

Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ nghi phạm Trần Hậu Công (SN 1982, ngụ thôn Quyết Tiến, xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi giết người.

Trần Hậu Công tại cơ quan điều tra.

Với mong muốn thoát nghèo, cách đây chừng 4 năm, anh Đức mạnh dạn vay tiền đi xuất khẩu lao động ở Angola. Sau mấy năm làm thuê xứ người, trừ hết các khoản nợ, anh tích góp được ít vốn về nước bàn với vợ vay thêm tiền xây nhà. Nhiều năm sống nơm nớp lo sợ mỗi khi mùa mưa bão đến, người vợ hoàn toàn ủng hộ. Căn nhà mới hoàn thành, khoản nợ đang chất chồng, anh Đức lại đột ngột gặp nạn.

Trọng án cuối năm

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13h ngày 30/12/2016, Công đang uống rượu tại một quán nhậu ở xã Thạch Đài (cùng huyện Thạch Hà) thì gặp anh Bùi Văn Đức (SN 1978, ngụ trong xã) và vài người bạn đến ăn trưa. Nhóm anh Đức vừa đi làm công trình cho một gia đình ở gần đó.

Do không nấu cơm cho nhóm thợ nên chủ nhà có đưa cho mấy anh em 300 nghìn đồng tiền cơm trưa. Tổ thợ rủ nhau đi uống chén rượu mừng ngày cuối năm.

Sau khi ngà ngà say, cả nhóm rủ nhau đi hát karaoke. Theo nhân chứng, lúc chuẩn bị đi, giữa anh Đức và Công xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Được mọi người can ngăn, cả hai đường ai nấy đi. Tưởng mọi chuyện đã dừng lại ở đó, thì bất ngờ Công hùng hổ chạy vào phía trong quán lấy con dao bầu đuổi theo vung liên tiếp vào người anh Đức khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Sự việc xảy ra quá nhanh, những người có mặt không kịp can ngăn. Anh Đức tử vong trên đường đi cấp cứu. Còn Công nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng khẩn trương tổ chức lực lượng truy bắt đối tượng. Đến khoảng 19h30 cùng ngày, Công bị bắt khi đang lẩn trốn tại xã Thạch Lưu (huyện Thạch Hà).

Tại cơ quan điều tra, Công đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Nghi phạm khai vì không làm chủ được hành vi nên mới gây ra án mạng chứ không chủ ý giết người. Để đền bù một phần tổn thương trước mắt, người nhà Công đã đưa số tiền 10 triệu đồng sang lo hậu sự cho nạn nhân.

Một người bạn chứng kiến vụ việc cho biết, thấy Công và anh Đức có mâu thuẫn trong quán nhậu, mọi người đã can ngăn, không ngờ Công lại manh động như vậy. có thể một phần do đã có men rượu. Giữa hai người chỉ có mâu thuẫn bộc phát, không có thù hằn từ trước.

Cùng cảnh khốn khó

Sự ra đi của nạn nhân khiến gia đình, bạn bè, người thân đều sốc. Tại địa phương anh Đức được mọi người đánh giá hiền lành, chăm chỉ, luôn hết lòng vì gia đình, vợ con. Nạn nhân vừa xây được căn nhà mới. Khi nợ nần vẫn đang ngổn ngang thì bất ngờ gặp nạn, ra đi không một lời trăn trối, từ biệt.

Được biết, hoàn cảnh gia đình anh Đức hết sức khó khăn. Nạn nhân đã có vợ và hai đứa con nhỏ. Trước đó, cả gia đình sống cùng mẹ già trong căn nhà lụp xụp ở xã Thạch Đài. Với mong muốn thoát nghèo, cách đây chừng 4 năm, anh Đức đã mạnh dạn vay mượn tiền bạc để đi xuất khẩu lao động ở nước Angola. Sau mấy năm đi làm thuê xứ người, trừ hết các khoản nợ, người đàn ông đó có tích góp được ít vốn.

Về nước, anh Đức bàn bạc với vợ vay thêm tiền để cất căn nhà mới khi nhà cũ của mẹ đã gần sập. Nhiều năm sống nơm nớp lo sợ mỗi khi mùa mưa bão đến nên người vợ trẻ hoàn toàn đồng ý với quyết định của chồng. Khi căn nhà cơ bản hoàn thiện, thì số tiền nợ vay ngoài thêm của vợ chồng anh Đức ngày càng nhiều.

Để có tiền trả nợ, ngoài công việc đồng áng, anh Đức còn tranh thủ đi xây công trình kiếm thêm đồng ra đồng vào. Tuy nhiên, cuộc sống cũng không khấm khá là mấy khi người vợ thường xuyên ốm đau, hầu như không làm được việc gì.

Vợ ốm, con nhỏ, nợ nần vẫn còn nhiều nên anh Đức càng cố gắng bươn chải lo cho gia đình và phụng dưỡng mẹ già. Tất cả mọi chi tiêu trong gia đình ấy đều trông chờ vào anh Đức.

Một người họ hàng của nạn nhân cho hay: “Cuộc sống vốn đã khó khăn, giờ anh ấy bị sát hại, trụ cột của gia đình mất đi, không biết sau này sẽ ra sao. Nhìn mẹ và vợ con khóc ngất bên thi thể anh Đức mà chúng tôi xót xa quá. Tết nhất đến nơi rồi, còn xảy ra sự việc đau lòng như thế này, chúng tôi chẳng còn tâm trạng nào nữa. Mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc, xử lý nghiêm người gây tội”.

Vụ án mạng đau lòng trên cũng khiến người dân nơi nghi phạm sống bàng hoàng. Nhiều người không ngờ Công lại gây tội lớn như vậy. Tại địa phương, nghi phạm cũng được đánh giá khá hiền lành. Hơn nữa, trước đó, giữa Công và nạn nhân chưa hề có mâu thuẫn gì.

Gia cảnh Công cũng không khá hơn nhà nạn nhân. Cách đây không lâu, vợ chồng Công mới chia tay. Người vợ dắt đứa con chung ra đi, Công sống một mình, hàng ngày làm thợ hàn để mưu sinh. Giữa nghi phạm và nạn nhân vốn có mối quan hệ bạn bè. Nhưng chỉ vì một phút bộc phát, thiếu kiềm chế người vĩnh viễn ra đi, kẻ vướng vào lao lý.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Văn Đồng, Trưởng Công an xã Thạch Đài cho biết, khi nhận được tin báo, ban công an xã lập tức có mặt bảo vệ hiện trường và phối hợp công an huyện và tỉnh để truy bắt đối tượng.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn bộc phát. Vị  này cũng cho biết thêm, trước đó giữa Công và anh Đức chưa có mâu thuẫn gì. Hiện, vụ án đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ./.

Long Trần

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP