Vòng quay Thể thao

Công Phượng bị qua mặt 2 lần, HAGL nhận doping trước trận đánh lớn

Trong khi Công Phượng nhận tin không vui thì HAGL lại được vinh danh.

Tháng 2 – giai đoạn sau Tết Nguyên đán là quãng thời gian thi đấu bùng nổ của Công Phượng nói riêng, HAGL nói chung tại V.League.

Đội bóng Phố núi thắng cả 3 trận, trước XSKT Cần Thơ, Becamex Bình Dương và Long An. Đáng nể hơn, họ ghi tới 7 bàn, không để lọt lưới bàn nào. “Ẵm” trọn 9 điểm, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn leo một mạch từ cuối bảng xếp hạng lên đứng chễm trệ thứ 5.

Ban tổ chức V.League mới đây đã ra quyết định trao cho HAGL danh hiệu CLB xuất sắc nhất tháng 2. Phần thưởng này hoàn toàn xứng đáng sau những gì họ thể hiện. Quan trọng hơn, sẽ là liều doping hạng nặng trước khi “đám trẻ nhà bầu Đức” xuống núi cuối tuần này, gặp Sông Lam Nghệ An – đội đang rất khát điểm để cải thiện thứ hạng.

2 tuần vừa rồi, HAGL toàn thua trên sân nhà Pleiku theo một kịch bản ít người nghĩ tới. Tin vui đến sẽ giúp họ thêm phần tự tin để tìm lại niềm vui chiến thắng.

Công Phượng trượt giải Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 2.

Trái với cấp độ tập thể, ở cấp độ cá nhân, Công Phượng dù rất được chờ đợi nhưng không đạt bất kỳ một giải thưởng nào.

Tháng 2, Phượng tỏa sáng với 3 bàn thắng, 2 đường kiến tạo, lại thi đấu tốt. Có điều, chừng ấy vẫn chưa đủ để giúp tiền đạo xứ Nghệ vượt mặt “đàn anh” Vũ Minh Tuấn. Đội trưởng Than Quảng Ninh vinh dự nhận danh hiệu Cầu thủ hay nhất tháng 2 khi đóng góp đến 5 bàn thắng, giúp đội nhà giành 9 điểm tuyệt đối khi đánh bại Khánh Hòa, SLNA và CLB Sài Gòn.

Chủ nhân của bàn thắng đẹp nhất tháng tiếp tục xướng tên Vũ Minh Tuấn. Đó là pha lập công từ một cú sút xa hiểm hóc ngoài khu vực 16m50 vào lưới CLB Sài Gòn ngày 26/2.

Trước đó, nhiều người đặt “cửa” cho Công Phượng với pha vô lê nhanh chớp nhoáng hay một cầu thủ khác của HAGL là Văn Thanh với tình huống sút xa mẫu mực (cùng trước Cần Thơ).

Trên ghế HLV, ông Ljubo Petrovic nhận danh hiệu HLV hay nhất tháng 2. FLC Thanh Hóa không toàn thắng trong tháng này, nhưng quan trọng hơn, chiến lược gia châu Âu vẫn giúp đội bóng xứ Thanh bất bại từ đầu mùa, đặc biệt trong bối cảnh đội vắng nhiều trụ cột như Quốc Phương, Omar vì án treo giò.

Trước mặt ông Ljubo là một chướng ngại khổng lồ. Vòng 10 tới, FLC Thanh Hóa sẽ phải hành quân ra Hàng Đẫy – làm khách trước ĐKVĐ Hà Nội FC.

Trần Anh/Theo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP