Tin trong nước

Cô bé 12 tuổi nhanh trí thoát khỏi “yêu râu xanh”

Sau khi bị Công tát nhiều lần vào mặt, X. giả vờ nằm im ngất xỉu, khiến “yêu râu xanh” phát hoảng khi đang cố thực hiện hành vi đồi bại cảm đành bế nạn nhân để ra lề đường rồi lên xe bỏ chạy.

TAND tỉnh Gia Lai vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử, tuyên phạt Nguyễn Duy Công (29 tuổi, trú phường Chi Lăng, TP Pleiku, Gia Lai) 12 năm tù vì tội “hiếp dâm” trẻ em, áp dụng khoản 4 điều 112 Bộ luật hình sự.

Cáo trạng thể hiện, khoảng 15h30’ ngày 1/8/2013, Công mua 1,5 lít rượu về nhà ngồi uống một mình. Đến khoảng 19h30’ cùng ngày, Công đi bộ ra đường Nguyễn Chí Thanh Thanh (TP Pleiku) dạo chơi thì phát hiện cháu X. (SN 2011, quê Gia Lai) đang đạp xe một mình phía trước, Công liền nảy sinh ý đồ xấu.

 
Công trước vành móng ngựa

Công chạy lên phía trước, lấy tay bịt mắt X., kéo vào bụi rậm ven đường. Bị nạn bất ngờ, X. cố chống cự lại và la hét, Công liền dùng tay tát liên tục vào mặt X. đồng thời dọa giết cô bé nếu vẫn còn kêu la. Dù hoảng sợ nhưng biết không làm gì được Công nên X. nhanh trí giả vờ ngất xỉu, nằm bất động và nhắm mắt lại. Trong lúc đang cố thực hiện hành vi thú tính của mình, Công không thấy X. có phản ứng gì nữa nên “yêu râu xanh” sợ hãi, dừng hành vi của mình rồi bế cô bé đặt bên lề đường.

Khi “yêu râu xanh” vừa đặt mình xuống đường, rồi bỏ đi thì X. vùng dậy chạy thật nhanh về nhà tri hô người thân và hàng xóm về chuyện vừa gặp “yêu râu xanh” hãm hại. Nghe xong, người nhà bé X. liền chạy ra hiện trường để tìm Công.
Về phần Công, sau khi bỏ chạy được một đoạn thì y móc vào túi của mình để lấy bao thuốc lá hút, nhưng bao thuốc lá đã bị mất. Nghĩ rằng bao thuốc rơi ở hiện trường nên Công quay lại để lấy thì bị người nhà X. bắt giữ và giao cho công an phường.

Thiên Thư/ Dân Trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP