Tin Liên Quan

Tường trình của kẻ chiếm đoạt tài sản, lừa tình hàng loạt sinh viên

Như đã thông tin, ngày 17- 11, Phạm Sơn (1989, trú xóm Trung Long, xã Trung Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) giả danh cảnh sát hình sự, cảnh sát phòng chống ma túy đang công tác tại CA Hà Nội, CA tỉnh Nghệ An, CATP Huế… để tạo niềm tin cho các nữ sinh viên rồi trộm cắp tài sản, cưỡng dâm một số SV đang theo học tại các tỉnh, thành phố Hải Phòng, Hà Nội, Móng Cái, Nghệ An, Hà Tĩnh, TT-Huế, TPHCM, Cần Thơ…

Sau một thời gian dài gây án, rạng sáng 16-11, Sơn đã bị CQĐT CATP Huế (TT-Huế) bắt giữ tại ga Huế. Ngày 17-11, P.V có mặt tại trại tạm giam CATP Huế và tiếp xúc với Phạm Sơn cùng lực lượng điều tra viên để ghi nhận tường trình của đối tượng.


Trước đó, ngay sau khi bị CATP Huế bắt giữ tại ga Huế khi đang tiếp tục gọi điện cho một nữ sinh khác, được đưa về trụ sở CATP Huế, Sơn khai nhận bị nhiễm HIV nên quyết tâm trả thù đời. Cùng ngày, lực lượng CA đã đưa đối tượng đi xét nghiệm thì Sơn có kết quả âm tính với HIV. Vậy, sự khai báo gian dối của Phạm Sơn nhằm mục đích gì?


Nói về nguyên nhân tự nhận mình bị HIV mà trước đó y chưa một lần đi khám bệnh hay xét nghiệm, Phạm Sơn cho rằng, khoảng giữa năm 2010, máu “chơi gái” trong người Sơn bắt đầu nổi lên. Cũng từ đó, Sơn thường xuyên chạy xe máy từ Can Lộc (Hà Tĩnh) ra Nghệ An để tìm “gái bán hoa”. Lần đầu tiên Sơn tìm đến một “chân dài” khá xinh đẹp và sau này người thân của cô này mới tiết lộ cô gái đó bị nhiễm HIV đã 5 năm nay. Trở về nhà, Sơn cho rằng mình đã nhiễm HIV từ cô gái đó. Từ một thanh niên nặng 58kg, rồi trong vòng 1 năm, Sơn sụt giảm chỉ còn 43kg nên Sơn buồn đời và thường xuyên tìm đến “em út” ở Kỳ Anh (Hà Tĩnh) để giải trí. Việc đó lặp đi lặp lại thường xuyên đến nỗi Sơn không nhớ rõ bao nhiêu lần.


Chân dung Phạm Sơn


Sau một thời gian dài “xài” gái mại dâm, với suy nghĩ để trả thù đời, Sơn bắt đầu “dụ dỗ” những nhân viên và sinh viên đang theo học ở một số tỉnh, thành phố. Năm 2011, Sơn ra Hà Nội và tại đây quen với một cô gái tên H. (quê Thanh Hóa) – nhân viên một Cty điện tử nước ngoài. Với tài “múa mép”, Sơn đã nhanh chóng lấy lòng H. và có thời gian chung sống với H. như vợ chồng. Không có công ăn việc làm, không có tiền, mọi cái Sơn đều trông chờ vào H. Thậm chí, Sơn còn nhiều lần chiếm đoạt tài sản của H. Còn H. vì yêu Sơn nên bỏ qua mọi chuyện. Sau một thời gian chung sống, H. nói cho Sơn biết chuyện đã mang thai được 3 tháng, lúc này Sơn tìm cách đánh bài “chuồn”. Sự nhẫn tâm của Sơn mới giúp H. thức tỉnh, rằng Sơn là kẻ lưu manh, chỉ lợi dụng H. để lừa tình, lừa tiền. “Ngày 14-11, em có gặp lại H. tại Hà Nội. H. có mập lên và hình như sau đó H. đã đi phá thai” – Sơn cho biết.


Cũng với suy nghĩ trả thù đời và lừa đảo, rời Hà Nội, Sơn lại tiếp tục đến các tỉnh, thành phố có đông sinh viên theo học như Nghệ An, Huế, Bình Dương, TPHCM, Sóc Trăng… để lừa bịp nữ sinh viên. Theo Sơn, để dễ tán gái, trong một lần ở Hà Nội, Sơn đến tiệm ảnh chụp ảnh căn cước, sau đó nhờ thợ xử lý ảnh ghép hình áo quần CA vào, cấp bậc thiếu úy. Sau đó, Sơn làm 1 hình lớn CA để trong ví để “lòe” các nữ sinh viên, một số hình nhỏ được dán vào cuốn sổ tay. Đó chính là vật bất ly thân mỗi khi Sơn đến với bất kỳ cô gái nào. Khi được Thiếu úy Trần Đình Tuấn – ĐTV hỏi về những hậu quả mà bị can đã gây ra cho các nạn nhân, Sơn trơ tráo, lì lợm và khai báo gian dối nhằm tránh tội. Rồi, khi kể về một số sinh viên là nạn nhân của Sơn đang theo học ở Huế, Sơn nói: “Mấy con đó cũng thuộc loại cô hồn chứ không phải là loại con gái đàng hoàng. Nếu đàng hoàng thì quen ngày một, ngày hai sẽ không đi theo tôi…”.


Điểm qua một số sinh viên mà Sơn khai nhận, hầu hết đều bị Sơn cho sập bẫy tình và lừa tiền. Bởi, mọi kế hoạch, thủ đoạn của Sơn đều được tính toán một cách kỹ lưỡng. Một trong những vụ án mà Sơn mới gây ra cho 1 nữ sinh viên năm thứ 3 Trường ĐH KH Huế cho thấy bộ mặt của tên ác nhân. Nạn nhân Tr. quen Sơn qua mạng, lúc này Sơn giới thiệu là CSPCTPVMT đang công tác tại CATP Huế. Thời điểm này, Sơn đã rời Hà Tĩnh vào Huế sống lang thang gần 1 tháng. Sau khi quen biết qua mạng, Sơn hẹn Tr. đi chơi và Tr. sử dụng xe máy của mình đến đón Sơn. Sau đó, hai người đi ăn tối, dạo phố đêm và hát karaoke. Sau đó, Sơn điều khiển xe của Tr. bảo về đơn vị để trực, nhưng đã chở Tr. vào một nhà nghỉ tại Bến xe Nguyễn Hoàng. Tại đây, Sơn khóa cổ xe và rút chìa khóa lên thuê phòng nghỉ và vào trong chốt cửa. Lúc này, Tr. đứng trước nhà nghỉ gọi điện nài nỉ, van xin hết lời Sơn đưa chìa khóa để Tr. về phòng trọ nhưng Sơn nhất định không đồng ý. Sau một lúc, Sơn ra điều kiện, nếu Tr. lên phòng nghỉ thì Sơn sẽ đưa chìa khóa. Không còn cách nào khác, Tr. lên phòng nghỉ thì Sơn nhanh tay đẩy Tr. vào và khóa cửa lại. Sơn bảo: “Cứ tin tưởng anh đi. Anh làm CA chứ có phải thằng đầu đường xó chợ gì mà em lo” rồi ép buộc, khống chế, cởi áo quần Tr. Tr. chống cự không được nên chạy vào phòng tắm trốn thì liên tiếp nhận được nắm đấm của Sơn. Sau đó, Sơn đe dọa: Trong phòng này đã được anh gắn camera và nếu em không cho anh quan hệ thì anh sẽ tung tất cả video clip lên mạng. Không còn cách nào khác cầu cứu vẫn không ai nghe nên Tr. chịu nhục để Sơn thực hiện hành vi cưỡng hiếp. Chưa dừng lại ở đó, sau khi quan hệ, Sơn đã lừa Tr. lấy chìa khóa xe mở cốp lấy 600 ngàn đồng; đồng thời lừa lấy chìa khóa phòng trọ của Tr. lấy trộm 1 laptop…


Sau 1 ngày tạm giam, Sơn đã khai nhận thực hiện 6 vụ lừa tình, lừa tài sản. Tuy nhiên, số vụ không chỉ dừng lại ở đó mà sẽ còn rất nhiều. Hiện, cơ quan CSĐT CATP Huế đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án. Qua đây, nếu ai là nạn nhân của đối tượng Phạm Sơn, mời đến CATP Huế để trình báo. Đồng thời, cơ quan điều tra CATP Huế đang tích cực phối hợp với CA một số địa phương để làm sáng tỏ vụ việc.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP