Thạch Hà

Thạch Hà: Bi kịch đau lòng khi con trai vung gậy sát hại bố

Đã đi quá nửa đời người nhưng cuộc sống gia đình của vợ chồng ông Tạ văn Tâm (SN 1966) và Bà Phạm Thị Thúy (SN 1966), cùng trú tại thôn Xuân Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh luôn trong cảnh “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”. Nhiều lần chứng kiến bố mẹ cự cãi, Tạ Văn Phong (SN 1995, trú cùng địa chỉ trên) đều đứng ra can ngăn.

Trong lần tức giận, ông Tâm đã cầm dao đuổi đánh bà Thúy. Sợ bố giận quá mất khôn sẽ ra tay giết mẹ, Phong đã cầm gậy đánh bố với ý định can ngăn, nhưng không may, cú đánh của Phong lại trúng vào chỗ hiểm trên đầu khiến ông Tâm tử vong và Phong phải lĩnh án vì tội Giết người.Từ những cuộc cãi vã liên miên của bố mẹTìm về thôn Xuân Sơn, Bắc Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh những ngày này có thể dễ dàng nghe thấy người dân bàn tán xôn xao về vụ án mạng con lỡ tay giết bố vừa xảy ra. Vụ án không chỉ gây nên nỗi thương xót cho những người chứng kiến, mà hơn cả là nỗi đau đớn cho chính những người trong cuộc.Qua sự chỉ dẫn của người dân, chúng tôi tìm đến được gia đình ông Tạ Văn Tâm (SN 1966) và bà Phạm Thị Thúy (SN 1966), nơi vừa xảy ra vụ án mạng khiến ông Tâm tử vong mà thủ phạm không ai khác chính là cậu con trai Tạ Văn Phong (SN 1995).Khi chúng tôi bước vào cũng là lúc đám tang của ông Tâm đang diễn ra, cảnh tang tóc cùng tiếng khóc thương của người thân tạo nên một bầu không khí thê lương, ảm đạm.Ngồi ngay phía dưới ban thờ, ông Phạm Minh Chiến (SN 1966), hàng xóm ngay cạnh nhà ông Tâm, bà Thúy cho biết: “Để xảy ra cơ sự này, có lẽ nên trách chính hai vợ chồng nhà đó, đã sống với nhau đến quá nửa cuộc đời rồi mà vẫn như trẻ con, suốt ngày cãi vã, chửi bới. Chỉ khổ thằng Phong, đang yên đang lành lại trở thành kẻ giết người”.

Theo ông Chiến, từ vài chục năm nay, cuộc sống của vợ chồng ông Tâm, bà Thúy liên tục nảy ra những trận xích mích. Mỗi lần cãi nhau, ông Tâm thường có hành vi đánh đập bà Thúy, đã rất nhiều lần, bà Thúy phải chạy ra khỏi nhà và sang ở nhờ nhà hàng xóm để tránh những trận đòn từ chồng. Mỗi lần như vậy, cậu con trai Phong đều là người đứng ra can ngăn bố mẹ.Thêm nữa, ông Tâm lại là một “đệ tử lưu linh” chính hiệu, thường xuyên nhậu nhẹt với đám bạn và trở về nhà trong tình trạng say khướt. Cứ lúc nào say sưa, ông Tâm bỗng trở thành một con người cục cằn, thường tìm cớ để hạch sách bà Thúy. Chỉ cần bà Thúy nói lại vài câu là ông Tâm lại “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay”.Cũng là một trong những người hàng xóm thường xuyên qua lại nhà vợ chồng ông Tâm, bà Thúy, bà Lan tâm sự:  “Chuyện vợ chồng nhà này cãi nhau âu cũng do cái nghèo cái khổ mà ra, quanh năm chỉ bám víu vào mấy sào ruộng, có làm thêm được cái gì để kiếm tiền đâu.Nhiều lần bà Thúy còn phải mang rổ sang nhà tôi để vay gạo. Ấy thế nên cứ mỗi lần hết tiền là ông Tâm lại sinh ra cáu gắt, lôi bà Thúy ra mà mắng nhiếc, đánh đập”.Ngồi co ro trong một góc tường của gian nhà cấp 4, bà Thúy trông vô hồn đến mức thảm thương. Kể từ lúc sự việc xảy ra, bà Thúy không khi nào chợp mắt được, đến bữa ăn, người nhà còn phải xúc cơm bà mới ăn được một ít.Khẽ lấy chiếc khăn mùi xoa trắng đã ướt đẫm và ngả màu, đưa tay lau khóe mắt đỏ hoe, bà Thúy nghẹn ngào: “Sao cái số tôi nó lại khổ như thế này, có mỗi chuyện bé tí thôi mà giờ chồng chết, con đi tù. Thằng bé nó có tội tình gì đâu, nó chỉ vào để can bố nó…”Câu nói chưa dứt, bà Thúy lại nấc nghẹn những tiếng khóc nức nở, khóc vì đã mãi mãi mất đi người chồng, vì đứa con trai còn quá trẻ đã phải đối diện với chốn lao tù và hơn cả là khóc thương cho số phận đau thương của mình.Cậu con trai hiền lành mang tội giết ngườiĐược biết, Tạ Văn phong là con trai út trong gia đình có 3 anh chị em. Từ trước tới nay, Phong vốn là một thanh niên hiền lành, ngoan ngoãn, chưa hề có bất kỳ điều tiếng gì. Do gia đình kinh tế khó khăn, học hết lớp 8, Phong đã phải xin nghỉ học để đi làm phụ hồ, phụ giúp tiền sinh hoạt, trang trải cuộc sống cùng bố mẹ. Trong số 3 anh chị em, chỉ có Phong là người hiện vẫn đang còn sống ở nhà với ông Tâm và bà Thúy.Ông Tâm và bà Thúy cũng chỉ làm nông nghiệp, vào thời điểm nhàn rỗi, bà Thúy có làm thêm nghề thủ công để có thêm thu nhập nhưng kinh tế gia đình vẫn không khá lên được là mấy, nhiều lúc còn phải chạy ăn từng bữa.Trao đổi với PV, ông Đào Công Trường, Phó trưởng Công an xã Bắc Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh, cũng bày tỏ sự thương tiếc đối với trường hợp của Tạ Văn Phong khi đã lỡ tay giết chết bố ruột của mình.Ông Trường cũng xác nhận về việc cuộc sống của ông Tâm và bà Thúy không được hòa thuận, đã có nhiều lần hàng xóm phải sang nói chuyện để hai vợ chồng thôi không cãi cọ.Kể về vụ án mạng, ông Trường cho biết, khoảng 9h sáng ngày 04/8, bà Phạm Thị Thúy sau khi đi chợ về liền đi giặt quần áo ở ngoài sân. Đang ngồi giặt, chồng bà Thúy đi tới chửi bới thậm tệ và vứt hết quần áo không cho giặt nữa.Thấy chồng tức giận, bà Thúy cũng không dám cãi mà nhẫn nại chạy ra nhặt quần áo ngồi giặt tiếp. Thấy vợ nín nhịn, ông Tâm vẫn đá đổ chậu giặt và dùng chân đạp bà Thúy ngã xuống ao nước gần đó. Khi bà Thúy lóp ngóp bò được lên, ông Tâm lại tiếp tục lao vào đánh đập. Trong lúc hai người giằng co, bà Thúy vô tình quệt tay trúng vào mặt ông Tâm.Nghĩ rằng vì vợ dám đánh lại mình nên ông Tâm đã chạy vào phía gian bếp gần đó lấy con dao to (loại dao dùng để băm rau cho lợn) ra để dọa bà Thúy. Quá hoảng sợ trước hành vi của chồng, người vợ đã bỏ chạy vào trong xóm hô hoán cầu cứu.Lúc này, đang ngồi trong nhà chuẩn bị mặc quần áo để đi làm, nghe tiếng mẹ tri hô, đồng thời thấy bố vác dao đuổi theo, Phong vội chạy ra can ngăn bố, nhưng ông Tâm không chịu nghe và tiếp tục rượt đuổi bà Thúy. Sợ bố trong lúc tức giận sẽ ra tay giết mẹ, Phong lấy một chiếc gậy tre dựng ở góc nhà (chiều dài khoảng 70cm, đường kính 3cm, một đầu được vót nhọn) đuổi theo phía sau và khi tới gần ông tâm, Phong đã vung gậy vụt vào ông Tâm với ý định để ông thôi không đuổi đánh bà Thúy nữa. Tuy nhiên, cú vụt của Phong vô tình đã trúng vào chỗ hiểm trên đầu, khiến ông Tâm gục ngã và bất tỉnh.Ngay sau đó, cả bà Thúy và Phong đã tri hô hàng xóm, đưa ông Tâm lên trạm y tế xã để băng bó vết thương, và chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Do bị chấn thương sọ não quá nặng nên ông Tâm đã không qua khỏi, bệnh viện đã trả về.“Nghe tin người dân báo, chạy ra đến nơi tôi đã thấy mọi người đang đưa ông Tâm đi bệnh viện. Lúc này Phong và bà Thúy vẫn chưa hề biết ông Tâm bị thương nặng mà cứ nghĩ ông ấy đang say rượu, bị đánh đau thì ngã ra. Tuy nhiên, khi đưa đến bệnh viện, tiến hành chụp chiếu và khám nghiệm, các bác sĩ cho biết ông Tâm đã tử vong vì chấn thương sọ não do bị vật cứng đập vào”, ông Trường cho biết.Ngày 5/8, 1 ngày sau khi xảy ra vụ việc, Công an xã Bắc Sơn đã tiến hành tạm giữ Tạ Văn Phong về hành vi giết người. Ông Trường cũng cho biết thêm, từ lúc bị bắt Phong cứ khóc suốt, phần vì thương bố, phần vì trách mình đã lỡ tay cướp đi mạng sống của người cha ruột.Phong cũng đã khai nhận thành khẩn rằng mình không hề có ý định giết bố, mà chỉ đơn thuần vụt bố với ý định để bố thôi không đuổi đánh mẹ nữa. Theo lời khai của người con trai, vì khi đó Phong thấy ông Tâm đang tức giận, lăm lăm con dao trong tay rượt đuổi bà Thúy nên không biết làm gì hơn để ngăn bố.Hiện vụ án đã được chuyển lên Công an huyện Thạch Hà thụ lý và lập hồ sơ khởi tố về hành vi Giết người.

Tùy Phong

Phunutoday

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP