Tin Liên Quan

Nhân viên quán karaoke “xử” cả… “thượng đế”

Nhân viên quán hát tỏ ra “ngứa mắt” vì tốp khách đứng chình ình trước thang máy. Sẵn hơi men, các “thượng đế” xả bực nên xảy ra hỗn chiến…

Như lời Lê Ngọc Hoàng, SN 1988, quê Hà Tĩnh, tối 3-11-2011, bị cáo cùng đồng hương: Lê Ngọc Huy, SN 1985; Nguyễn Quốc Chung, SN 1988, Đậu Sỹ Trọng, SN 1983 và các bạn đến hát tại quán karaoke Xóm Vắng 1, ở phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Khoảng 23g30, Trần Ngọc Quốc, SN 1990, quê Thái Bình, nhân viên quản lý của quán, nhắc tốp khách này sắp hết giờ phục vụ. Trong lúc chờ người của quán kiểm kê đồ, tính tiền, Trọng, Chung ra cầu thang máy. Thấy “thượng đế” đứng ở cầu thang máy quá lâu, Lưu Quy Khánh, SN 1994, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội, nhân viên phục vụ, góp ý. Hai bên đã lời qua tiếng lại và Hoàng tát Khánh. Tốp khách xông vào đánh hội đồng. Vì thế, Trần Văn Chức, SN 1992, quê Thái Bình, người của quán, báo cho Trần Ngọc Quốc về sự cố. Ngay sau đó, 10 nhân viên của quán Xóm Vắng 1 (trong đó có Quốc, Trần Ngọc Tuấn, SN 1995; Trần Văn Trọng, SN 1995, cùng quê Thái Bình) chạy lên cầu thang bộ. Quốc còn gọi thêm nhân viên quán Xóm Vắng 2. Hai bên dùng vỏ chai bia vỡ đánh nhau. Nhân viên quán kéo đến đông, các “thượng đế” tháo chạy. Khi xuống tầng 1 của quán, Hoàng vào bếp lấy 3 con dao gọt hoa quả, Chung lấy 2 vỏ chai bia vỡ, Huy cầm 1 con dao tông. Nhóm nhân viên (Khánh, Tuấn, Bùi Xuân Toàn, SN 1988, quê Hòa Bình) cũng chạy đi tìm “đồ”. Đánh “giáp lá cà” thua, nhóm khách bỏ chạy ra ngõ 332 đường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Các nhân viên quán karaoke vẫn bám đuổi. Chạy đến cổng khu tập thể Cty X34, vị khách Nguyễn Kế Toại định trèo lên hàng rào thì bị Trần Văn Trọng, SN 1995, quê Thái Bình, cầm dao tông chém 1 nhát vào vai. Khi anh Toại ngã xuống đất, Trọng chém tiếp vào lưng. Trần Trọng Cường, SN 1985, quê Thái Bình, Quốc, Chức, Nguyễn Tiến Đạt, SN 1994, quê Hải Phòng; Lưu Bá Chí Kiên, SN 1990, quê Hải Phòng; Nguyễn Văn Hà, SN 1991, quê Hải Phòng; Trần Kiên, SN 1992, quê Hải Phòng; Nguyễn Thế Anh, SN 1991, quê Tuyên Quang, xông vào đánh hội đồng. Sau đó, cả bọn quay về quán karaoke Xóm Vắng 1 giấu hung khí, bỏ lại anh Toại tử vong vì vết thương quá nặng.
Tại tòa, ông Nguyễn Văn Tý, đại diện cho bị hại, đã không kìm được nước mắt. Ông bố này đề nghị tòa xử nghiêm các bị cáo vì hành vi côn đồ và bồi thường 182 triệu đồng. Bà Phạm Thị Nga, chủ quán karaoke Xóm Vắng nhận trách nhiệm và bồi thường cho gia đình nạn nhân 20 triệu đồng. Hà, Đạt, Toàn, Trần Kiên, Lưu Kiên – mỗi bị cáo 10 triệu đồng để khắc phục hậu quả. TAND TP Hà Nội ngày 23-1-2013 tuyên phạt Trọng 13 năm tù về tội “Giết người”. Cường, Chức, Quốc – mỗi bị cáo 15 năm tù; Hà, Lưu Kiên, Đạt, Toàn, Trần Kiên, Tuấn nhận mức án từ 7 đến 12 năm tù về tội “Giết người”. Các bị cáo phạm tội “Gây rối trật tự công cộng” (Đinh Văn Tuấn, SN 1989, quê Thanh Hóa; Nguyễn Anh Dũng, SN 1993, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội; Trần Thái Hưng, SN 1985, quê Hải Phòng; Trần Hải Bình, SN 1989, quê Hải Phòng; Sa Đình Điều, SN 1984, quê Phú Thọ; Phạm Mạnh Linh, SN 1989, quê Bắc Giang; Lưu Duy Khánh, SN 1994, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội; Lê Ngọc Hoàng, SN 1988, quê Hà Tĩnh; Nguyễn Quốc Chung, SN 1988, quê Hà Tĩnh; Đậu Sỹ Trọng, SN 1983, quê Hà Tĩnh) bị tuyên từ 12 đến 20 tháng tù treo. Đối với Lê Ngọc Huy, SN 1985, quê Hà Tĩnh, do phạm tội lần này được xác định là tái phạm nguy hiểm nên phải nhận 20 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Bà chủ quán karaoke vô sự vì được cho là không chỉ đạo nhân viên “làm càn”. Bà này chỉ bị xử phạt hành chính vì đã sử dụng người lao động vị thành niên.
Hoa Đỗ

PLXH

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP