Tin Liên Quan

Một chủ công trình xây dựng bị sát hại

7 giờ ngày 15-4-2013, ông Dũng – chủ thầu thi công đến công trình xây dựng nhà không số tại tổ 1, ấp 3, xã Hòa Phú, huyện Củ Chi do anh Lê Thanh Hải (SN 1984, ngụ Sơn Trà, Hương Sơn, Hà Tĩnh,

Tạm trú tại xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn) làm chủ, phát hiện anh Hải đã chết trong tư thế đang nằm ngủ dưới nền nhà, trên người vẫn còn trùm mền, đầu nạn nhân có nhiều vết thương, chảy nhiều máu… Tiếp nhận tin báo, CA huyện Củ Chi đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm và ghi nhận trên chiếc xà beng và cục gạch vẫn còn dính nhiều vết máu.Anh Hải là con đầu trong một gia đình lao động nghèo có bốn anh em ở Hà Tĩnh, vào TPHCM lập nghiệp sớm. Hằng ngày, Hải đi làm thợ sửa điện công nghiệp và bảo trì máy tại huyện Hóc Môn. Cách đây ba năm, Hải lập gia đình với chị Nguyễn Thị Phương Thúy làm nghề kế toán. Hai vợ chồng vừa có con trai được sáu tháng tuổi. Dành dụm số tiền tích lũy được, vợ chồng anh Hải mua một miếng đất diện tích 90m2 tọa lạc tại tổ 1, ấp 3, xã Hòa Phú, huyện Củ Chi và dự định sẽ xây nhà để về sinh sống. Ngày 9-2-2013, công trình xây nhà chính thức khởi công. Vợ chồng anh Hải mừng khấp khởi. Ngày nào Hải cũng ở tại công trình để phụ giám sát và lo chuyện vụn vặt, đến trưa và chiều tối, Hải chạy về nhà trọ ở xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn lấy cơm mang xuống cho thợ ăn. Tối lại, Hải ngủ lại công trình cùng với một người em làm cùng công ty tên Đức và một người phụ hồ tên Trung (SN 1991, quê Nghệ An). Khoảng 19 giờ 30 ngày 14-4, Đức bị bệnh nên không xuống công trình ngủ cùng Hải được. Hải đem cơm xuống cho Trung ăn và ngủ cùng Trung tại công trình. Lúc này, công trình đang trong giai đoạn sắp hoàn tất. Trong số các thợ hồ, Trung (người ốm, cao khoảng 1,64m, nước da đen, chân mày rậm, miệng rộng, tóc một mái nhuộm vàng) được anh Hải mến thương, đối xử giống anh em ruột thịt.Một người hàng xóm cho biết: Cách đây khoảng gần một tuần, Trung xin chủ thầu cho nghỉ phép để đi khám bệnh (hai ngày), sau đó trở lại làm việc được vài hôm thì án mạng xảy ra.Khi vụ án xảy ra, Trung đột nhiên biến mất. Toàn bộ số tài sản của nạn nhân gồm: 1 xe máy hiệu Wave RS BS: 50T2-7469, 1 máy tính xách tay , 2 ĐTDĐ hiệu Nokia X1 và Galaxy Not, 1 dây chuyền vàng (khoảng vài lượng vàng 24 kara), 1 bóp (bên trong có nhiều tiền và giấy tờ) đã mất. Theo ước tính, tổng giá trị tài sản khoảng gần 40 triệu đồng.Công an ráo riết truy tìm tung tích tên Trung.

NGUYỄN HIẾU

CAND

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP