Người đương thời

Hương Sơn: Ký ức vẽ vang của một chiến sỹ Điện Biên năm xưa

Chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu ngày 07/5/1954 đã trôi qua 60 năm nhưng ký ức về một cuộc “ hành quân thần tốc” vẫn khắc sâu trong tâm khảm của những “ chiến sỹ Điện Biên năm xưa”

Ông Nguyễn Sinh Huy nhận huy hiệu 65 năm tuổi Đảng

Về Thôn 3 , xã Sơn Giang (Hương Sơn- Hà Tĩnh ) trong những ngày này  để được nghe cựu chiến binh “ chiến sỹ Điện Biên năm xưa” Nguyễn Sinh Huy kể chuyện về cuộc “ hành quân thần tốc” tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ mới cảm nhận được chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi là niềm tự hào, là biếu tượng sáng ngời của ý chí và sức mạnh Việt Nam .

Tháng 4/1946 ,Hưởng ứng lời kêu gọi của Mặt trận Việt Minh, anh thanh niên Nguyễn Sinh Huy tình nguyện lên đường nhập ngũ vào Quân Đội Nhân Dân Việt Nam và được điều về C2, E101 Đoàn Quang Trung , tĩnh Hà Tĩnh tham gia chiến đấu trên khắp chiến trường Trung – Lào. Tháng 12/1946 Nguyễn Sinh Huy được kết nạp Đảng tại mặt trận , được phong quân hàm hạ sỹ và giữ chức vụ tiểu đội trưởng.

Thực hiện mệnh lệnh của Tổng tư lệnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ngày 01/03/1954 , từ hậu phương huyện Thọ Xuân tĩnh Thanh Hóa toàn đơn vị hành quân cấp tốc ra Điện Biên Phủ , với phương châm “ đêm đi , ngày nghỉ , hễ gặp địch là đánh, dù khó khăn gian khổ đến mấy cùng bằng mọi giá có mặt tại địa điểm tập kết đúng qui định” . Mặc dù trên đường hành quân đơn vị gặp vô vàn khó khăn gia khổ : dưới đất thì địch rải quân khắp nơi lập các chốt chặn , ngăn không cho ta tập trung quân, trên trời thì máy bay địch gầm rú,  thả pháo sáng, bắn rốc két, thả các loại bom , trong khi đó bộ đội ta phải hành quân bằng phương tiện đi bộ , lại thiếu thức ăn, nước uống nên một số bộ đội ta đổ bệnh nhưng tất cả dồn sức cho chiến dịch. Ngày10/4/1954 đơn vị chúng tôi đến vị trí tập kết ở Điện Biên Phủ đúng thời gian qui định, trước sự vui mừng của cấp trên và anh em toàn mặt trận .Sau khi vào vị trí tập kết, đơn vị  chúng tôi được bổ sung vào Đại đoàn 304 , tôi được biên chế vào Đại đội 136, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 9 và bắt tay vào làm công tác chuẩn bị:  đào công sự  trận địa, làm bếp Hoàng Cầm, vận chuyển vũ khí vào vị trí để chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ .

Đúng 17h30 ngày 13/3/1954 chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ bắt đầu , sau loạt đạn của pháo binh ta ,các  Đại đoàn  : 312, 308, 320 tấn công tiêu diệt gọn địch ở cứ điểm : đồi Độc Lập, Bản Kéo, phá tan cựa ngõ phía bắc khu trung tâm Mường Thanh và tiếp tục tấn công địch ở cứ điểm Him Lam , các đồi A1,A3,C1,C3, quân địch chống cự rất  quyết liệt nhưng với khí thế áp đảo  của quân  ta, kẻ địch lại bị bất ngờ  nên chẳng bao lâu ta làm chủ trận địa nhưng đến các trận đánh vào khu trung Tâm Mường Thanh ở đợt 2 và 3 thì trận đánh giữa ta và địch diễn ra  rất gay go,  ác liệt ,cuộc chiến giành nhau từng tấc đất nhưng với ý chí quyết tâm cao của bộ đội ta, 11h30 ngày 07/5/1954 quân ta toàn thắng ở Điện Biên Phủ .ngày

Để giành được thắng lợi vẻ vang này: bộ đội ta đã rất mưu trí, dũng cảm, chịu đựng gian khổ, tất cả đều hừng hực khí thế tấn công tiêu diệt địch

Những Huân Huy chương mà ông vinh dự được Đảng và nhà nước tặng

Kết thúc chiến dịch Điện Biên Phủ ông Nguyễn Sinh Huy được quân đội cho đi học trung cấp quân khí, ra trường ông được điều về công tác tại nhà máy Z171, Tổng cục kỷ thuật , đến tháng 6/1978 ông được quân đội cho nghỉ hưu với quân hàm đại úy .

Trở về địa phương , ông được Đảng bộ  và Nhân dân giao giữ chức vụ phó bí thư chi bộ kiêm đội trưởng .Do tuổi cao, sức khỏe giảm đến năm 1985 ông nghỉ  công tác.

Với 92 năm tuổi đời, 65 năm tuổi Đảng , 32 năm phục vụ trong Quân Đội và hơn 10 năm công tác tại địa phương , Ông Nguyễn Sinh Huy đã được Đảng, nhà nước , Quân Đội tặng nhiều phần  thưởng  cao quí:  Huân chương kháng chiến chống Pháp hạng nhất,  huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất,  3 huân chương chiến thắng,  3 huân chương chiến sỹ vẻ vang ,Huy hiệu 30, 40, 50, 60 và 65 năm tuổi Đảng và cùng nhiều bằng khen các loại

Qua câu chuyện kể của ông Nguyễn Sinh Huy về chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu , chấn động địa cầu” đã giúp cho lớp trẽ hôm nay khắc sâu về truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta .

Lê Hoài Nhơn

Thôn 1, Sơn Giang – Hương Sơn – Hà Tĩnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP