Tin Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Cần bảo đảm quyền lợi cho người dân trong việc đền bù dự án cao tốc

Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua xã Quang Lộc (Can Lộc Hà Tĩnh) đã lấy toàn bộ phần đường và một phần diện tích đất khiến gia đình ông Nguyễn Bá Sỹ rơi vào cảnh không còn đường đi. Việc này đã làm đảo lộn cuộc sống khiến gia đình ông bức xúc phải gửi đơn đến các cơ quan chức năng cầu cứu.

Mới đây, ông Nguyễn Bá Sỹ (SN 1955, trú tại thôn Thượng Lội, xã Quang Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) đã gửi đơn đến các cấp, ngành để mong các cơ quan chức năng vào cuộc nhằm đảm bảo quyền lợi cho gia đình trong quá trình đến bù dự án cao tốc. Ông Sỹ có anh trai Nguyễn Bá Văn là liệt sĩ. Hiện gia đình ông Sỹ đang thờ tự hương khói cho liệt sĩ Nguyễn Bá Văn.

Ông Sỹ cho biết, gia đình ông có một thửa đất ở thôn Thượng Lội đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 1.270m2, trong đó có 200m2 đất ở.

Giữa năm 2023, Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) cao tốc Bắc - Nam huyện Can Lộc đã tiến hành đo đạc, xác định chỉ giới phần diện tích phải giải tỏa để bàn giao mặt bằng cho dự án cao tốc Bắc – Nam. Theo đó, gia đình ông Sỹ bị lấy hết phần đường đi phía trước của gia đình và 52m2 đất ở.

Do chưa thống nhất được phương án đền bù, gia đình ông Sỹ chưa đồng ý ban giao một số tài sản cho chủ đầu tư


“Họ lấy hết phần đường đi và một phần đất của gia đình, điều này khiến gia đình chúng tôi không còn đường đi lại. Sau khi chúng tôi gửi đơn cầu cứu đến các cơ quan chức năng thì phía chủ đầu tư của dự án mới cho thiết kế mở thêm một con đường. Theo họ nói là thiết kế mặt đường 5m, phần đổ bê tông là 3,5m để gia đình chúng tôi có đường đi lại”, ông Sỹ cho biết.

Tuy nhiên, theo gia đình ông Sỹ việc mở con đường làm lối đi cho gia đình chỉ là tình thế tạm thời. Việc nhà ở sát cao tốc, phía sau là núi cao sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro, ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình về sau.

“Họ thiết kế làm đường nhưng phía trong không có mương thoát nước. Phía trước cao tốc cao hơn đất của gia đình đến hơn 4m, còn phía sau thì đồi núi nên khi mùa mưa đến chúng tôi rất lo lắng bị ngập, không có lối thoát, cũng như có thể bị sạt lở đất. Hơn nữa, gia đình đang thờ tự chú của chúng tôi, liệt sĩ Nguyễn Bá Văn nhưng ở sát cao tốc ồn ào, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn. Chúng tôi kiến nghị các cấp, các ngành cần có phương án để đảm bảo quyền lợi cho gia đình”, anh Nguyễn Bá Nguyên, con trai của ông Nguyễn Bá Sỹ lo lắng.

Ông Thân Văn Nam, Chủ tịch UBND xã Quang Lộc cho biết, trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng phục vụ dự án cao tốc có Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng của huyện, còn địa phương chủ yếu là phối hợp.

Dự án cao tốc lấy hết phần đường và vào sát nhà, khiến gia đình ông Sỹ không còn đường đi. Phần cao tốc lấy từ phần chỉ đỏ sang bên phải của ảnh


“Đối với gia đình ông Sỹ thì có yêu cầu một số nội dung như mở đường đi, hoặc phương án tái định cư. Vừa rồi các đơn vị liên quan đã tiến hành nhiều cuộc làm việc. Trước đây, trong thiết kế của dự án không có đường. Sau khi dân có ý kiến, sau đó xã, huyện kiến nghị lên Ban quản lý Dự án Thăng Long (chủ đầu tư) thì họ có bản cam kết mở một con đường cho gia đình với thiết kế mặt đường 5m, đổ bê tông 3,5m. Tuy nhiên đường lại không có mương thoát nước ở phía trong dân, cái này các cơ quan chức năng đang tiếp tục kiến nghị đề xuất với chủ đầu tư”, ông Thân Văn Nam cho biết.

Cũng theo Chủ tịch UBND xã Quang Lộc, ông Nguyễn Bá Sỹ đang thờ tự hương khói cho anh trai liệt sĩ Nguyễn Bá Văn. Do lo sợ ảnh hưởng của dự án cao tốc nên gia đình có nguyện vọng được tái định cư.

“Do ở sát cao tốc nên gia đình mong muốn được tái định. Sau khi nắm bắt được thông tin tôi đã có ý kiến với đại diện Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện nghiên cứu, xem xét giải quyết kiến nghị của gia đình theo quy định”, ông Nam cho biết.

Tác giả: Xuân Sinh

Nguồn tin: daibieunhandan.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP