Nhân ái

Con liên tiếp mổ não, cả nhà có nguy cơ "ra đường"

Do bệnh tình của con quá nặng, phải chuyển vượt tuyến, gia đình chị Quý buộc phải vay mượn thêm. Số nợ đã vượt khả năng, chị có nguy cơ phải bán đi ngôi nhà đang sống.

Ngồi chia sẻ với PV, chị Lê Thị Quý (29 tuổi, ở tổ 13 xã Dân Quyền, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) vẫn chưa hết bàng hoàng về những gì xảy đến với gia đình mình. Theo đó, một ngày cận Tết Nguyên đán 2020, cháu Nguyễn Thành Hoàng Anh (8 tuổi), con trai chị bất ngờ buồn nôn, đau đầu dữ dội.

"Tôi vội đưa con đi cấp cứu ở Bệnh viện Quân đội 105. Thấy tôi cứ khóc ròng không dứt, các bác sĩ sợ tôi sốc, chỉ gặp riêng chồng tôi nói chuyện. Đến lúc chồng tôi bước ra khỏi phòng, mặt trầm ngâm, linh tính mách bảo điều gì đó không lành. Sau cùng, chồng tôi mới cho hay, con đang bị u não, tràn dịch ra ngoài, nếu không cấp cứu kịp thời sẽ tử vong ngay lập tức”, chị Quý rưng rưng kể lại.

Cậu bé bị u não, sau phẫu thuật để lại di chứng mắt lác

Ngày 11/1, gia đình chị đưa con chuyển đến bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội) làm thủ tục mổ cấp cứu. Ngồi trên xe cùng con, nước mắt chị rơi lã chã khi thấy con mất đi nhận thức, chỉ nói sảng.

Thoát khỏi cơn nguy kịch chưa đầy 1 tháng, cháu Hoàng Anh lại tiếp tục trải qua một ca mổ để lấy khối u trong não. Thế nhưng, di chứng ca mổ khiến mắt cháu bị lác, không còn nhìn rõ được như trước.

Phẫu thuật xong, cháu được chuyển xuống Khoa Nhi Bệnh viện K Tân Triều để truyền hoá chất. Trớ trêu thay, cháu rơi vào trạng thái hôn mê suốt 3 ngày trời. Quãng thời gian đó, chị Quý từng tuyệt vọng vô bờ bởi chị tưởng sẽ mất con vĩnh viễn. Ngày 3/3, các bác sĩ tiến hành mổ cấp cứu cho cháu Hoàng Anh lần thứ ba.

Vậy là chỉ trong chưa đầy 3 tháng, một đứa trẻ vô tư phải trải qua liên tiếp 3 ca mổ não khiến cơ thể cháu kiệt quệ hẳn đi. Những cơn đau cháu phải gánh chịu quá lớn, in hằn lên tuổi thơ những vết sẹo tâm hồn chẳng tài nào lên được da non.

Chị Quý lo lắng, sợ hãi khi con liên tiếp bị tử thần đe dọa

Cả gia đình nguy cơ “ra đường”

Tạm giữ lại được mạng sống cho con, gia đình chị Quý đang phải đối mặt với nguy cơ mất hết nhà cửa. Do chuyển bảo hiểm vượt tuyến nên con chị chỉ được hưởng 40% chi phí do bảo hiểm chi trả.

Để có được tiền mổ não cho con qua 3 lần, chị Quý phải đi đặt sổ đỏ để đổi lấy 210 triệu đồng. Chưa hết, chị còn phải vay nặng lãi bên ngoài với số tiền lãi hàng tháng phải trả lên đến 2 triệu đồng.

Thời điểm hiện tại, con chị đang phải bước vào đợt hoá trị với số tiền thuốc ngoài danh mục bảo hiểm chi trả lên đến 10 triệu đồng/đợt, mỗi đợt chỉ kéo dài khoảng 1 tuần.

Cậu bé kháu khỉnh đang rất cần sự giúp đỡ từ phía bạn đọc

Trong khi đó, chồng chị, anh Nguyễn Thành Duân (SN 1990) làm thợ sơn, lương ba cọc ba đồng. Chị cũng không thể làm được gì do phải chăm con. Quá bất lực trước hoàn cảnh bi đát hiện tại, chị Quý không cầm nổi nước mắt.

“Tôi phải tìm mọi cách để cứu con. Nhìn cảnh con liên tục cận kề cái chết, cha mẹ nào chịu đựng nổi. Số tiền vay mượn giờ đã vượt quá khả năng chi trả của gia đình rồi, chỉ sợ rằng có ngày con đi truyền hóa chất về, cháu không còn nhà để ở nữa thôi", chị Quý nấc lên.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Gửi trực tiếp: Chị Lê Thị Quý, tổ 13 xã Dân Quyền, Tam Nông, Phú Thọ. SĐT 0985479873

Tác giả: Phạm Bắc

Nguồn tin: Báo VietNamNet

  Từ khóa: ung thư , mổ não , hoàn cảnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP