Khám phá

Con đường ra đảo chìm dưới đáy biển 2 mét

Ngày rằm, hàng nghìn người dân và du khách đổ ra bãi biển Vũng Tàu, chờ con đường độc đạo nổi lên để ra đảo. Sau 4 giờ trồi lên, con đường “bí mật” lại chìm sâu dưới 2 m nước.

Con đường ra đảo chìm dưới đáy biển 2 mét
Đảo Hòn Bà thuộc Bãi Sau (TP Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu) có diện tích 5.000 m2, cách mũi Nghinh Phong khoảng 200 m. Con đường đá duy nhất ra đảo bị chìm ở độ sâu 2 m và chỉ nổi lên khi thủy triều xuống.
Con đường ra đảo chìm dưới đáy biển 2 mét
Ông Hoàng Văn Quốc (79 tuổi, ngụ phường 2, TP Vũng Tàu) cho biết: “Vào các dịp rằm tháng giêng, tháng 7, 10… hàng năm, đường nổi lên vào ban ngày nên nhiều người dân và du khách có thể đi bộ lên đảo. Những ngày khác, nó nổi lên ban đêm nên việc đi lại gặp nhiều khó khăn”.
Con đường ra đảo chìm dưới đáy biển 2 mét
Khi đường lộ diện, hàng nghìn người dân và du khách thập phương ra đảo một cách dễ dàng. “Con đường trồi lên trong 4 giờ và sau đó lại ngập sâu dưới 2 m nước. Lúc đó, người ra đảo phải đi vào bằng thuyền”, một người dân cho hay.
Con đường ra đảo chìm dưới đáy biển 2 mét
Đường “bí mật” được tạo thành bởi đá ngầm tự nhiên. Do chìm dưới nước nên đường bị hàu biển nhiều sắc cạnh bám nên rất nguy hiểm cho khách hành hương.
Con đường ra đảo chìm dưới đáy biển 2 mét
Hai du khách bắt hàu sữa ở bề mặt đá trên đường ra đảo. Con đường “bí mật” này dài gần 200 m, việc đi chân trần là rất nguy hiểm bởi rêu trơn và hàu.
Con đường ra đảo chìm dưới đáy biển 2 mét
Mọi người phải gấp rút viếng miếu bà để trở về đất liền trước khi con đường biến mất.
Con đường ra đảo chìm dưới đáy biển 2 mét
Miếu Hòn Bà được người dân xây dựng trên đảo vào năm 1781 để thờ Thủy Long thần nữ, mong muốn bà phù hộ cho những người làm nghề đánh cá. Trải qua nhiều lần trùng tu, miếu có chiều cao nổi trên mặt đất là 4 m. Bên trong là điện thờ các vị thần linh, bên dưới có một tầng hầm dài 6 m, rộng 3 m.
Con đường ra đảo chìm dưới đáy biển 2 mét
Người dân thắp hương cầu nguyện tại miếu thờ phật bà Quán thế Âm trên đảo.
Con đường ra đảo chìm dưới đáy biển 2 mét
Những người bán chim phóng sinh, hương hoa, trầu cau… cũng đưa hàng lên đảo phục vụ khách đi lễ chùa.
Con đường ra đảo chìm dưới đáy biển 2 mét
Hàng trăm người đi bộ trên con đường “bí mật”.
Con đường ra đảo chìm dưới đáy biển 2 mét
Nước biển xanh bao quanh đảo Hòn Bà.

Ngọc An/ Zing

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP